11 năm đồng hành cùng người nghèo khó, bất hạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong thời gian xây dựng và điều hành các hoạt động nhân đạo của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người Tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Lực đã vận động hơn 500 tỷ đồng để hỗ trợ những người khốn khó, bệnh tật.
11 năm đồng hành cùng người nghèo khó, bất hạnh ảnh 1

Hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Gõ

Ngày 11/11, ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người Tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng cho biết, Hội vừa tổ chức đợt trợ giúp cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Lâm Hà.

Hội đã phối hợp với chương trình Truyền hình Khát Vọng Sống vận động các nhà hảo tâm và hội viên đóng góp 220 triệu đồng để ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Gõ (73 tuổi) cùng cháu gái Nguyễn Huyền Diễm (xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà). Trong số đó, có 100 triệu đồng để xây căn nhà mới, 100 triệu đồng được gửi tiết kiệm phòng lúc ốm đau và trang trải cuộc sống lâu dài cho 2 bà cháu...

Đợt này, Hội còn bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình bà Quàng Thị Hạnh (ngụ xã Phi Tô, Lâm Hà). Bà Hạnh và chồng đều bị khuyết tật nên chuyện mưu sinh rất chật vật, ăn ở tạm bợ. Chi phí xây dựng nhà do Chi hội Ái Tâm và chị Đặng Thị Thu Trúc tài trợ.

11 năm đồng hành cùng người nghèo khó, bất hạnh ảnh 2

Tặng nhà tình thương cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Lâm Hà

Theo thống kê của Hội Bảo trợ, từ đầu năm đến nay, hội đã phối hợp tổ chức 4 chương trình Khát Vọng Sống, trao 800 triệu đồng cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 11 năm qua, hội có tới 17 chương trình hoạt động, trong đó nổi bật nhất là mổ tim miễn phí cho trẻ em.

Hội đã kết nối với các tổ chức từ thiện, nhân đạo trong và ngoài nước phẫu thuật miễn phí, cứu sống hơn 1.400 cháu bé bị tim bẩm sinh; tích cực vận động kinh phí và công sức của đội ngũ y bác sĩ để mổ mắt, đem lại ánh sáng cho 11.000 người cao tuổi và bệnh nhân nghèo; mang về hơn 9.000 chiếc xe lăn, xe lắc để người khuyết tật có phương tiện đi lại, mưu sinh.

“Năng lực vận động tài trợ của Chủ tịch Hội thật phi thường. Ông đã vận động hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ những người khốn khó, bệnh tật”, chị Nguyễn Thị Diệu Hiền, một người gắn bó với hội nhiều năm qua nhận xét.

MỚI - NÓNG