Câu 'viu'

Câu 'viu'
TP - Dân mình cũng dễ xôn xao thật. Là đang nói về vụ “Chinatown” đồn đoán sẽ được lấy làm tựa tiếng Anh cho bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn” còn chưa kịp ra lò.

> Phim ‘Bụi đời chợ Lớn’ lấy tựa tiếng Anh là ‘Chinatown’?
> Phim 'Bụi đời chợ Lớn' - hoãn hay cấm chiếu?

Khoan chưa bàn đến sự “nhạy cảm” hay tinh thần dân tộc gì đó rất dễ gây “sốc” sau cái tựa này, mà nói về cái việc lười biếng. Nếu quả thực “Chinatown” được đặt tựa cho phim để xuất khẩu cho Tây xem.

Nhưng tìm hiểu, hoá ra không phải vậy. Đạo diễn thừa nhận cái chữ tiếng Anh có nghĩa là “Phố Tầu” chỉ là tên “nháp” trong quá trình làm phim. Còn phim đã lấy “Cho Lon” làm tên tiếng Anh cơ mà! “Hơn nữa, đã có phim kinh điển Chinatown thắng giải Oscar 1974, khờ sao mà đi lấy lại tựa này?”, Johnny Trí Nguyễn - thành viên đoàn làm phim lý luận trên báo.

Ngẫm lại, thấy đây có lẽ là cách câu khách, mà ngôn ngữ con nhà mạng gọi là “câu-viu” (view) của truyền thông? Và biết đâu đây lại không phải là cú PR cao tay nhưng khá mạo hiểm của nhà sản xuất, khi cố tình để “rò rỉ” ra cái tên vốn đang “nhạy cảm” với nhiều người, sau khi đã gây “xôn xao” bởi câu chuyện bị kiểm duyệt mấy đoạn đâm chém bạo lực ?!

Diễn viên hài Văn Hiệp qua đời, hàng trăm nghệ sĩ xúm lại ký tên xin nhà nước truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cho ông. Ai đó khởi xướng việc này có thể xuất phát từ tấm lòng thực sự.

Nhưng đám đông đồng nghiệp ký tên ấy, mà nhiều người ở ngay gần bên còn không biết đến hoàn cảnh, bệnh tật của lão nghệ sĩ này, thì quả là gợn.

Người ta phê phán bệnh “xin –cho” còn nặng, ngay trong giới làm nghệ thuật. Nhưng không nghĩ, biết đâu ở bên kia núi, cụ “trưởng thôn Văn Hiệp” lại chả đang nhăn nhó, rằng “ô hay, tớ có ngứa đâu mà các cậu xúm vào gãi?!”.

Người đời thì tủm tỉm: Chắc mấy bác nghệ sĩ này lại muốn “câu” rồi. Ông ấy cả đời chật vật, cô đơn, sao không ai “gãi” giúp lúc ông ấy còn sống?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Ca khúc 'Chiều không em' tiễn đưa nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha

Ca khúc 'Chiều không em' tiễn đưa nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha

TPO - Tang lễ nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha diễn ra ngày 17/3 tại Hà Nội. Nhiều nhạc phẩm nổi tiếng gắn với tên tuổi của ông vang lên suốt tang lễ. Bạn bè, đồng nghiệp nhớ về nhà thơ, nhạc sĩ Thụy Kha với tính cách sôi nổi, nhiệt tình. Con người ông trọn đời sôi động, luôn là hạt nhân của các cuộc tao ngộ thân hữu, đọc thơ, ca hát khắp ba miền đất nước. 
Phận đời mưu sinh nơi ‘chợ tràm’ U Minh Hạ

Phận đời mưu sinh nơi ‘chợ tràm’ U Minh Hạ

TPO - Giữa rừng U Minh Hạ (Cà Mau) bạt ngàn, có một khu vực khá đặc biệt được người dân gọi là chợ tràm - nơi mua bán, trao đổi những sản phẩm từ cây tràm. Chợ tràm đã tồn tại hàng chục năm, nơi mưu sinh của nhiều người lao động phổ thông từ nhiều nơi đổ về.
Cảnh quan thiên nhiên là một trong những điều kiện thuận lợi để thu hút các đoàn làm phim quốc tế

Cú hích hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hoa Kỳ

TP - Những bộ phim đình đám như Người Mỹ trầm lặng của Phillip Noyce, Kong: Ðảo đầu lâu của Jordan Vogt-Roberts… góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển như vũ bão, các chuyên gia điện ảnh kỳ vọng Việt Nam dự phần vào công nghiệp điện ảnh toàn cầu.
'Ký ức để lại' tôn vinh lực lượng an ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

'Ký ức để lại' tôn vinh lực lượng an ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

TPO - Tổng đạo diễn, biên đạo múa Tuyết Minh cho biết “Ký ức để lại” là đại nhạc kịch bán thực cảnh tô đậm những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôn vinh những tấm gương anh dũng, kiên trung tại Trung ương Cục miền Nam và Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.