Lễ hội rởm

Lễ hội rởm
TP - Các bậc túc nho yêu nước đầu thế kỷ 19 đã bàn tới dân trí và tín ngưỡng: Mỗi cành cây, tảng đá, thớ gỗ, hốc tường ngoài đường, ngoài chợ được phủ lên một câu chuyện mang tính thiêng, thế là thành chốn hương khói lầm rầm khấn vái của những người không biết tin vào đâu, không biết nương tựa vào cái gì trong đời sống vô thường.

> Khai ấn đền Trần: Đạp đổ hàng rào bảo vệ, cướp đồ thờ
> Tấp nập lễ rước 'ông lợn' ở La Phù

Qua hai trăm năm, tình hình đó đang trở lại. Hàng ngàn lễ hội và di tích bị khoác sắc màu thực dụng. Ông Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Xuân Thành nói trên báo: “Chắc phải cần một cuộc cách mạng về ý thức người dân”.

Hôm thứ sáu 13 tháng Giêng, hội Lim lại bắt đầu. Đồi Lim – từng được người Quan họ mô tả trong lời hát là “dãy núi Thiên Thai” nay trông bé mọn hơn cả quả đồi vì cây ít, người đông, ô tô đỗ gần.

Quan họ thì ngày càng hiếm liền anh, trong khi những ý tưởng hoành tráng hóa Quan họ thì ngày càng phát triển: lập kỷ lục về số người hát, làm đĩa karaoke Quan họ (theo nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, có nơi cả làng cùng hát).

Hội đền Trần tối qua lại đông. Xe công ùn ùn. Xe cấp cứu biển xanh chở cả quan lẫn vợ con quan cùng mâm xôi con gà. Ban tổ chức đã thông báo sẽ phát chục lá ấn trong đêm 14 Giêng, từ 7 giờ sáng nay sẽ phát ấn công khai. Thế mà vẫn nườm nượp người chen lấn trong đêm. Người ta đến để thực hành một thứ toan tính thực dụng mê muội là con đường quan chức, đi ngược lại điều mà lễ hội chân chính thường mang tới: tâm hồn an nhiên thư thái để hanh thông tư duy.

Những kẻ hám danh hám chức thường làm ngược luật pháp, lách luật pháp, thì đã đành. Còn một chút thanh tịnh tận sâu trong lòng – nơi trú ẩn cuối cùng – mà cũng mang ra để làm ngược, để đánh cược nốt, thì rốt cục còn lại gì?

Cứ để cho dân tình hiểu sai, thực hành sai ở những lễ hội này như thời gian qua và bây giờ, chắc chắn địa phương sẽ thu lợi nhiều hơn là thực hành lễ hội nguyên bản. Cũng đau lắm chứ, những nơi này phải chịu nhận cái tiếng bất lực về quản lý, để đánh đổi lấy cái lợi từ lễ hội rởm. Và rồi, họ sẽ để lại lễ hội rởm cho con cháu?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
NSND Bành Bắc Hải qua đời
NSND Bành Bắc Hải qua đời
TPO - NSND Bành Bắc Hải qua đời lúc 4h15 sáng 5/4, sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư. Ông được mệnh danh là "phù thủy âm thanh" trong làng điện ảnh, từng tham gia sản xuất phim "Đừng đốt", "Mùi cỏ cháy"...
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bỏ án tử hình tội 'Tham ô tài sản, Nhận hối lộ': Sẽ khó đạt mục tiêu thu hồi tài sản tham nhũng?

Đề xuất bỏ án tử hình tội 'Tham ô tài sản, Nhận hối lộ': Sẽ khó đạt mục tiêu thu hồi tài sản tham nhũng?

TPO - Khi chủ trì buổi họp Hội đồng thẩm định Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị cân nhắc kỹ đề xuất bỏ hình phạt tử hình với tội 'Tham ô tài sản và Nhận hối lộ', bởi hai tội danh này có liên quan trực tiếp đến công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước. Một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn và đồng tình với quan điểm này.
Vụ mẹ giết con trục lợi bảo hiểm: Hồ sơ được lật lại sau chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh

Vụ mẹ giết con trục lợi bảo hiểm: Hồ sơ được lật lại sau chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Người cô ruột của bé trai sinh năm 2017 từng trình báo về nghi vấn về cái chết của cháu, song thời điểm đó công an huyện đã trả hồ sơ, kết luận cháu bé bị ngạt nước. Tuy nhiên, sau khi có chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về việc rà soát các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, đến nay vụ án tàn độc này dần sáng tỏ.