![]() |
Hồ Hoài Anh trên ghế nóng The Voice 2019 |
Bước ra từ ồn ào hủy diệt
Hồ Hoài Anh tự thú: “Ừ thì ai mà chẳng sai” nhưng “nhìn lên trời cao sẽ thấy mặt trời”. Câu hát của anh gợi người nghe nhớ đến ca khúc từng gây bão cuối năm 2015 của nhạc sĩ 9x Tiên Tiên: “Hãy sai đi vì cuộc đời cho phép, cứ yêu đi dù rằng mình ngu si”. Ai rồi cũng từng sai, cuộc đời cũng cho phép sai nhưng người đời có tha thứ lỗi lầm, có cảm thương trầy xước hay không lại là chuyện khác. Có những bình luận tàn nhẫn, thô tục xoáy vào MV của Hồ Hoài Anh. Ồn ào đã qua gần 3 năm, Toà án Tây Ban Nha cũng không truy tố, xét xử 2 nghệ sĩ Việt Nam vì không đủ căn cứ. Người hỗ trợ pháp lý cho Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng, chị Trần Trà My, hiện sinh sống tại Tây Ban Nha, từng viết trên trang cá nhân: “Em tin rằng, khi “cuốn phim” về Mallorca khép lại, anh Hồng Đăng và anh Hoài Anh sẽ chính thức trở lại với đúng vai trò của mình trong lòng người hâm mộ, những người đã tin tưởng, ủng hộ các anh trong quãng thời gian khó khăn vừa qua”.
Nghệ sĩ nào cũng có cả lực lượng yêu mến mình (fan) và chống đối mình (antifan). Người yêu mến Hồ Hoài Anh chúc mừng sự trở lại của anh. Một tài khoản viết: “Xem MV cảm nhận được người đàn ông ngoài 40 tuổi, đang tiến thẳng, trực diện vào nỗi đau, vào sự đen tối bên trong mình và quá khứ của mình. Với tôi, đó là một sự dũng cảm, vững chãi, một sự bình thản đến hiên ngang để đi vào vực sâu, để cảm nhận tột cùng của những nỗi đau, những buồn tủi trong cuộc đời này”. Hương Hương, 43 tuổi, một khán giả thủ đô dõi theo Hồ Hoài Anh cả khi anh thăng hoa lẫn thất bại, cảm nhận: “MV giống như tự truyện quanh biến cố. Tôi đã xem MV nhiều lần, có lẽ tác giả của nó phải trải qua nhiều đêm trắng, nhiều lần nước mắt rơi mới viết nên Trầy xước”. Nhiều khán giả bình luận duy nhất một từ sau khi xem MV: “Thấm”. Bởi trong cuộc đời này, có ai chưa từng đối diện với bóng tối, với trầy xước trong tim? Trầy xước không chỉ là tự sự của Hồ Hoài Anh, mà còn nói thay tâm sự của nhiều khán giả đã và đang đối mặt với những rắc rối chủ quan và khách quan mà cuộc đời đưa lại. Một khán giả đánh giá: “Trầy xước là nhạc của người trưởng thành”.
![]() |
Hồ Hoài Anh trong MV Trầy xước |
Khác với thế hệ ngày xưa, nhạc sĩ tên tuổi hôm nay được công chúng biết mặt, biết tên vì họ không chỉ đứng đằng sau các ca khúc, các chương trình âm nhạc như thế hệ cũ. Họ có cơ hội tham gia vào nhiều sân chơi, giúp hình ảnh phủ sóng diện rộng. Hồ Hoài Anh có duyên ngồi ghế nóng. Anh từng tham gia The Voice 2019, nhiều lần ngồi ghế nóng The Voice Kids cùng Lưu Hương Giang, thử sức với “Cặp đôi hoàn hảo”, “Sao Mai Điểm hẹn”, “Bước nhảy hoàn vũ”… Không phải nhạc sĩ nào cũng có duyên ngồi ghế nóng. Tác giả Ngồi hát ca bồng bềnh, nhạc sĩ Quốc Bảo, từng ngồi ghế nóng nhưng không để lại ấn tượng. Hồ Hoài Anh lại được đánh giá cao ở “nghề tay trái” này vì ngoài chuyên môn, anh tỏ ra hoạt ngôn. Sau 3 năm vướng scandal ở nước ngoài, lần đầu tiên Hồ Hoài Anh tái xuất truyền hình, trong chương trình Điểm hẹn tài năng của VTV. Trang chủ của cuộc thi Điểm hẹn tài năng giới thiệu về Hồ Hoài Anh: “Với sự công tâm, chuyên môn sâu, Hồ Hoài Anh luôn mang đến những nhận xét chất lượng, giúp thí sinh không ngừng hoàn thiện bản thân. Nhạc sĩ tiếp tục hứa hẹn trở thành người thầy tâm huyết, đáng tin cậy để dìu dắt các thí sinh”. Sau khi vướng scandal ở nước ngoài, Hồ Hoài Anh lựa chọn hoạt động âm nhạc âm thầm, không lộ diện. Cho nên sự tái xuất truyền hình của anh thu hút sự quan tâm của dư luận, dù đến đầu tháng 5 gameshow mới được phát sóng. Khán giả Lê Giang, 47 tuổi, cho rằng: “Hồ Hoài Anh tái xuất truyền hình ở Điểm hẹn tài năng trong tâm thế bước ra từ đống tro tàn của ồn ào hủy diệt”.
![]() |
Hồ Hoài Anh và Hương Giang trên ghế nóng The Voice Kids |
Phóng viên Tiền Phong kết nối với nhiều nhạc sĩ, ca sĩ thân quen Hồ Hoài Anh, song họ đều từ chối bình luận về quyết định tái xuất truyền hình của tác giả Trầy xước. Một nghệ sĩ đưa ra lí do: “Chuyện này quá nhạy cảm”. Các nghệ sĩ vẫn thương và ủng hộ Hồ Hoài Anh nhưng có thể họ ngại “vạ lây”. Bởi rất nhiều bình luận tiêu cực chĩa vào Hồ Hoài Anh khi anh quyết định trở lại hoạt động như thời chưa xảy ra ồn ào. Không ít tài khoản mỉa mai: “Đã tẩy trắng thành công”. Có tài khoản viết: “Cứ im hơi lặng tiếng một thời gian lại rũ bùn đứng dậy sáng loà”. Thậm chí có những tài khoản vẫn đòi phong sát, tẩy chay.
Hồ Hoài Anh là chủ nhân của nhiều ca khúc ăn khách: Dẫu có lỗi lầm, Giọt sương và chiếc lá, Radio, Mưa và nỗi nhớ… Anh là người đứng đằng sau thành công của Lưu Hương Giang, Hoàng Thuỳ Linh và nhiều giọng ca khác. Nhờ Bánh trôi nước (Lời: Hồ Xuân Hương. Nhạc: Hồ Hoài Anh), Tứ phủ (Lời: Nguyễn Khắc Ngân Vi. Nhạc: Hồ Hoài Anh), Hoàng Thuỳ Linh vụt sáng trong làng nhạc Việt. Hồ Hoài Anh âm thầm đứng sau Vietnamese Concert của Hoàng Thuỳ Linh. Hoàng Thuỳ Linh đã từng đề cập đến ồn ào của Hồ Hoài Anh bằng một câu bóng gió: “Để người ta sống với”.
Tiết mục mashup bùng nổ kết hợp nhiều bản hit của Noo Phước Thịnh, trong chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai cũng do Hồ Hoài Anh thực hiện bản phối. Trách trăng tàn, ca khúc của Hồ Hoài Anh giúp ca nương Kiều Anh tỏa sáng tại sân chơi Chị đẹp đạp gió 2024 , tạo “viral” trên mạng xã hội.
Hồ Hoài Anh gắn bó với đàn bầu. Anh từng giành giải nhất cuộc thi độc tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc khi mới 19 tuổi, được phong danh hiệu NSƯT năm 2015. Tác giả Trầy xước còn có đóng góp trong lĩnh vực “trồng người”. Anh từng là giảng viên của khoa Âm nhạc Truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Scandal ở nước ngoài nổ ra, anh chủ động xin nghỉ công tác tại Học viện.
Đừng nghiệt ngã với tài năng
Khán giả Lê Giang nói: “Hồ Hoài Anh không bị kết án. Bản thân anh ấy là một nghệ sĩ có thực tài. Lỗi lầm và trở lại là chuyện bình thường. Chẳng lẽ, lỗi lầm một lần là khuất hẳn vào bóng tối?”. Theo Lê Giang, không nên đua theo trào lưu phong sát nghệ sĩ ở làng giải trí Trung Hoa. Chị nhìn nhận: “Mỗi đất nước có cách ứng xử riêng, dựa trên luật pháp và văn hoá truyền thống. Người Việt có câu: “Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”. Bao dung, độ lượng với người khác cũng là cho mình một lối thoát về sau”.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang bày tỏ quan điểm quanh sự tái xuất truyền hình của Hồ Hoài Anh: “Đừng nghiệt ngã với tài năng. Không dễ dãi với lỗi lầm nhưng đừng dồn ai vào chân tường. Ngay cả người đi tù vẫn không bị cấm làm lại cuộc đời. Nghiêm khắc và độ lượng sao cho tình với lý cân bằng”. Tác giả Khúc mùa thu nói: “Tôi không mê nhạc Hồ Hoài Anh, không theo dõi chi tiết ồn ào ở nước ngoài của bạn ấy, chỉ biết là bạn ấy không bị kết án tù. Đừng triệt đường sống của người ta khi không có bằng chứng buộc tội, cho dù bạn không yêu quý, không ưa thích, không hâm mộ Hồ Hoài Anh”. Nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Văn Cương cũng tán đồng quan điểm của thi sĩ Hồng Thanh Quang.
Tại sao nghệ sĩ nổi tiếng hay bị soi xét, khó được tha thứ? Nhà thơ Hồng Thanh Quang giải thích: “Lẽ đời thông thường xưa nay vẫn là, người được giời cho nhiều thì tất yếu sẽ bị người xét nét kỹ hơn. Xưa đã thế và nay vẫn thế. Tuy nhiên, bây giờ, những tiến bộ công nghệ có thể giúp con người dễ dàng bày tỏ thái độ hơn trước, cả tích cực lẫn tiêu cực. Thực tế cho thấy, trong không gian mạng, những đánh giá tiêu cực như một dạng “bả thông tin” dễ lôi kéo đám đông”.
![]() |
Hồ Hoài Anh gắn bó với đàn bầu |
Một tháng trước, ca sĩ Tuấn Hưng tung MV Trầy xước. Anh tìm được sự đồng cảm với Hồ Hoài Anh trong âm nhạc. Tuấn Hưng tâm sự: “Trong cuộc sống ai cũng phải đối mặt với đúng, sai, hợp, tan, được, mất, không riêng gì đàn ông. Tất cả điều đó, nếu nhìn theo góc tích cực thì chỉ là sự trầy xước, nếu nhìn tiêu cực, chúng lại là vết sẹo, khó có thể bỏ qua. Ca từ trong Trầy xước của Hồ Hoài Anh, diễn tả sự mất mát trong tình yêu và cuộc sống”. Bàn về sự khắt khe của khán giả đối với nghệ sĩ, anh cho rằng: “Đã là nghệ sĩ không ai có thể chịu đựng được khi biết khán giả quay lưng hay gặp những ánh mắt thiếu thiện chí của người xung quanh hướng về phía mình. Không ai muốn bị ghét bỏ nhưng “đời không như mơ”. Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, nghiệt ngã hơn. Đòi hỏi khắt khe của khán giả với nghệ sĩ giống như những thử thách. Nghệ sĩ chính là các anh trai phải biết cách vượt ngàn chông gai”.