TPO - Theo quan niệm dân gian Việt Nam, tháng Giêng vốn được coi là tháng ăn chơi nên trên khắp mọi vùng miền của đất nước, đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội lớn nhất trong năm.
TPO - Hát quan họ, đặc sản có một không hai ở Bắc Ninh. Quanh nét văn hóa vô cùng độc đáo đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể này có những truyền thuyết vẫn được cho là bí ẩn.
TPO - Hoà vào không khí Hội xuân quê 2018 có chủ đề "Về miền Quan họ", các bạn sinh viên Hà thành đã khoe sắc với trang phục "mớ ba mớ bảy", nón quai thao... và cùng đắm mình vào không gian đậm chất trữ tình của dân ca Quan họ, các trò chơi dân gian
TP - Hội Lim năm 2018 diễn ra trong hai ngày 27-28/2 tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh tiếp tục nhận được sự quan tâm của những người yêu quan họ. Những “biến tấu” bất thường trong hội Lim đã cơ bản được dẹp bỏ dù vẫn còn những “hạt sạn” nhỏ…
TP - Nghiêm cấm mọi hình thức ngả nón nhận tiền; quy hoạch lại khu dịch vụ hàng quán ở Bà Chúa Kho nằm trong số giải pháp do Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh đưa ra để chấn chỉnh mùa lễ hội 2018.
TP - Theo đánh giá của ông Lưu Đắc Hùng, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh), thành viên Ban tổ chức Lễ hội Lim năm 2017, du khách năm nay đổ về hội Lim khá lớn nhưng địa phương cũng đã làm tốt công tác tổ chức, không để tắc đường, không xảy ra tình trạng “chặt chém” tại các bãi gửi xe hay để chuyện ăn mày, thiếu công trình vệ sinh công cộng… làm ảnh hưởng đến lễ hội.
TP - Hôm nay (8/2), hội Lim sẽ chính thức được tổ chức tại thị trấn Lim và một số vùng lân cận của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh với các hoạt động: Tế lễ, hát quan họ tại Đồi Lim, cửa đình, cửa chùa tại các làng của tổng Nội Duệ, tại nhà của các nghệ nhân quan họ thuộc 6 làng quan họ xung quanh, thi cờ người, đu tiên, vật dân tộc…
TP - Hội Lim giã bạn tối 20/2, tức 13 tháng Giêng.Dẫu còn những cấn cá đâu đó, nhưng với nhiều người, hội Lim đang dần lấy lại được những hình ảnh đẹp của một lễ hội quan trọng bậc nhất Kinh Bắc.
TPO - Tối 19/2, tại nhiều nhà nghệ nhân quan họ thị trấn Lim diễn ra chương trình biểu diễn quan họ cổ. Đặc biệt, nhiều nghệ nhân gần trăm tuổi cũng ca hát biểu diễn cho du khách thập phương xem.
TP - Dù chưa đến chính hội nhưng hàng nghìn du khách thập phương đã về trẩy hội Lim (thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) trong ngày 19/2 (tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch). Theo ghi nhận của phóng viên, vẫn còn tồn tại tình trạng “ngả nón xin tiền” ở nhiều lán hát.
TPO - Dù chưa phải chính hội, nhưng ngày 19/2 (12 tháng giêng Âm lịch), hàng nghìn du khách thập phương đã về trẩy hội Lim (thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh). Dù Ban tổ chức cấm nhưng vẫn còn tồn tại tình trạng “ngả nón xin tiền”.
TP - Hôm nay, hội Lim (Tiên Du, Bắc Ninh) bắt đầu khai mở nhưng trước đó, hàng loạt các hoạt động đã được chính quyền địa phương lên kế hoạch “cấm” để giữ gìn và phát huy những giá trị cốt lõi của quan họ, di sản văn hóa phi vật thể.
TP - Lễ hội Lim được coi là lễ hội lớn nhất của người quan họ Bắc Ninh - Kinh Bắc. Chính quyền địa phương và mỗi người dân Bắc Ninh đang nỗ lực vì một lễ hội vui tươi, lành mạnh xứng đáng là một điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình về miền quan họ mỗi năm.
TPO - Mặc dù hình thức “ngả nón xin tiền” tại hội Lim đã được Ban tổ chức cấm hoàn toàn, thế nhưng một số liền anh, liền chị lại chuyển sang hình thức “ngả tráp nhận tiền” của khách.
TPO - Mặc dù ngày mai, 3/3 (tức 13 tháng Giêng Âm lịch), Hội Lim (Tiên Du, Bắc ninh) mới chính hội nhưng trong hôm nay đã có hàng ngàn người đổ về tham dự nhiều hoạt động văn hóa dân gian trong không khí sôi động, hào hứng.
TPO - Nguyễn Thị Lương hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ (Hà Nội). Cô sinh ra, lớn lên ở làng Lim (Tiên Du, Bắc Ninh). Năm nào Lương cũng đi dự hội làng, nghe liền anh, liền chị ca câu Quan họ. Lương đến với Hội thi Người đẹp Kinh Bắc với mong muốn bạn bè biết thêm về Quan họ quê mình.
TP - Người quan họ nói: Đổ một “đẵn” quan họ có thể thấy được trong đó cái tình tứ, mượt mà nhưng lịch thiệp đến cảm động của người Kinh Bắc. Và mặc cho những ồn ào, xô bồ của thị trường, những liền anh, liền chị quan họ thực thụ vẫn chơi quan họ theo cách của người xưa…
TPO - Sáng nay 12/2 (tức 13 tháng Giêng Âm lịch), Hội Lim trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh chính thức khai hội, hàng nghìn du khách thập phương đã về dự.
TP - Thậm vô lý nhưng có dễ đến chục năm rồi không đi xem Hội thi hát Quan họ đầu xuân ở Bắc Ninh được. Cuộc sống bận rộn và lệ thuộc của con người bây giờ tước đi của ta quá nhiều thứ.
TP - Các bậc túc nho yêu nước đầu thế kỷ 19 đã bàn tới dân trí và tín ngưỡng: Mỗi cành cây, tảng đá, thớ gỗ, hốc tường ngoài đường, ngoài chợ được phủ lên một câu chuyện mang tính thiêng, thế là thành chốn hương khói lầm rầm khấn vái của những người không biết tin vào đâu, không biết nương tựa vào cái gì trong đời sống vô thường.
TPO - Sáng nay 22-2 (tức 13 tháng giêng Âm lịch), mặc cho thời tiết giá rét xen lẫn những hạt mưa phùn, du khách bốn phương ùn ùn tới đồi Lim để khai hội.
TPO - Ngày mai, 22-2 (12 tháng Giêng), Hội Lim (Tiên Du, Bắc Ninh) chính thức khai hội. Từ nhiều ngày nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội gần như hoàn tất.
TPO – Đến hẹn lại lên, đúng ngày chính hội 13 tháng Giêng (tức ngày 4-2) Hội Lim lại thu hút đông đảo du khách thập phương xa gần. Nhưng vẫn còn đó những góc những điểm làm nhạt duyên câu quan họ.
TPO - Những liền chị duyên dáng, xinh tươi trong những bộ quần áo mớ ba mớ bảy, nón thúng quai thao nền nã, thướt tha bên các liền anh áo the, khăn tết lịch lãm.