Diêm dân khốn đốn

Diêm dân khốn đốn
TP - Bến Tre vào cuối vụ muối, thời tiết thuận lợi nên năng suất cao. Tuy nhiên, giá muối thấp lại khó bán nên diêm dân đang khốn đốn. Quyết định ngưng nhập khẩu muối đã không kịp cứu diêm dân.
Diêm dân khốn đốn ảnh 1

Diêm dân xã Bảo Thạnh (Ba Tri, Bến Tre) trên đồng muối. Ảnh: Kiến Giang

Xã Bảo Thuận (Ba Tri, Bến Tre) có 189 ha ruộng muối. Năm nay, thời tiết thuận lợi, sản lượng ước đạt 8.000 tấn, tăng 1.000 tấn so với năm trước. 

Ông Nguyễn Văn Ba đứng giữa ruộng muối, rầu rĩ nói: “Mới bị áp thấp nhiệt đới mất trắng, vụ này được nhiều muối chưa kịp mừng thì giá muối đã rớt thê thảm”.

Ông kể, trước đây, muối bán giá khoảng 60.000 đ/giạ (40 kg), hai tháng nay chỉ còn 25.000 đ/giạ, tính ra 625 đ/kg. Đó là những ruộng muối gần sông có ghe tàu thương lái thuận tiện ghé mua. Những ruộng muối ở sâu hơn, tốn chi phí gánh thì không tới 20.000 đ/giạ, không tới 500 đ/kg.

Cạnh xã Bảo Thuận, xã Bảo Thạnh, là vựa muối lớn nhất tỉnh Bến Tre với 780 ha ruộng muối, sản lượng hàng năm khoảng 44.460 tấn. Trên cánh đồng rộng lớn, muối vun thành đống cao ngất ngưởng.

Ông Đặng Văn Sáu, một diêm dân cho biết, mấy tháng nay chẳng ai hỏi mua nên hộ nào cũng tồn muối, nhà kho chứa không hết, phải vun đống giữa ruộng, nhiều người chẳng buồn thu hoạch.

Ông Ngô Văn Cao, Phó chủ tịch UBND xã Bảo Thạnh, than thở: “Từ lúc nhà nước cho nhập muối, muối của xã đâm ế ẩm, hộ nào may mắn thì bán được giá rẻ, nhiều hộ không bán được. Nay đã có quyết định ngưng nhập khẩu nhưng thương lái vẫn chủ yếu lấy muối nhập khẩu từ TPHCM, chứ không mua muối của dân”.

Khốn đốn

Anh Nguyễn Văn Long ở ấp 6, xã Bảo Thạnh, ngồi trong căn chòi lá rách bươm, bốn bề ngập muối. Vợ chồng anh làm 0,8 ha muối, nuôi hai con ăn học. Mấy tháng qua không ai ghé hỏi mua nên vợ anh phải đi làm mướn kiếm sống, mỗi lần bà con xóm giềng có đám hiếu hỉ, phải vay tiền lãi suất cao để đi. Tiền học phí cho con nay đang không biết kiếm ở đâu.

Ông Nguyễn Văn Thượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Bến Tre, cho biết: Năm 2010, cơn mưa giữa mùa đã gây thiệt hại nhiều cho người làm muối Bến Tre (cả tỉnh ước khoảng 3,4 tỷ đồng). Nay muối liên tục rớt giá đã khiến cho hơn 1.700 hộ làm muối với hơn 3.800 lao động của tỉnh Bến Tre khốn đốn, nhiều người lục tục bỏ nghề.

Anh kể, trước đây muối có giá, mỗi năm gia đình thu nhập được khoảng 20 triệu đồng. Vừa rồi bị áp thấp nhiệt đới mất trắng, nay ế nên cuộc sống túng quẫn. “Bây giờ chỉ mong bán được muối sống cầm cự qua ngày, rẻ mấy cũng bán, ngặt nỗi chẳng thấy ai đến hỏi han”, anh Long thở dài.

Gần nhà anh Long, ông Ngô Văn Xã có 1,2 tấn muối vun đống trên ruộng đã nhiều ngày. Ông 75 tuổi, cả đời gắn bó với nghề muối, trải lắm thăng trầm nhưng chưa khi nào khó khăn như hiện tại. Nhà ông có 1 ha muối, 10 đứa con trai dắt nhau đi nơi khác làm thuê làm mướn, chẳng ai chịu làm muối, nên ông cùng vợ vẫn lụi cụi bám nghề.

Vợ ông 74 tuổi, vừa bị tai nạn nên không giúp gì được, một mình ông ôm đống muối ế. Tiền sinh hoạt, thuốc thang cho bà phải vay mượn. “Sắp tới mùa mưa rồi, nếu không bán kịp sẽ tan hết, giờ chỉ biết cầu trời”, ông Xã nói.

Phó Chủ tịch Ngô Văn Cao thống kê, xã có 1.100 hộ làm muối, khoảng 2.000 lao động. Nghề muối tại đây có từ  trước năm 1930 và là nghề chính, chưa khi nào muối rớt giá thê thảm và ế ẩm như năm nay. Diêm dân cả xã khốn đốn.

MỚI - NÓNG