Ông Obama 'đọ' kiếm với vận động viên Olympics

Ông Obama 'đọ' kiếm với vận động viên Olympics
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 16/9 đã trổ tài múa kiếm trên bãi cỏ Nhà Trắng, và có màn “đọ sức” với một vận động viên Olympics.

Với thanh kiếm màu xanh trên tay, ông chủ Nhà Trắng đã “dũng cảm tấn công” vị khách Tim Morehouse - một vận động viên múa kiếm Olympics người Mỹ đã từng “rinh” về chiếc huy chương bạc dành cho nam trong giải đấu ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Màn “đọ kiếm” diễn ra tại bãi cỏ Nhà Trắng hôm 16/9, nằm trong “dụng ý” của Tổng thống Obama. Ông muốn nhân dịp này kêu gọi người dân ủng hộ Chicago – quê hương của ông - trở thành chủ nhà đăng cai Thế Vận Hội Olympics 2016.

“Chicago đã sẵn sàng. Người dân Mỹ cũng đã sẵn sàng. Tất cả chúng tôi đều muốn có lễ hội thể thao này”, ông Obama phát biểu trước các vận động viên, học sinh, chính trị gia và những người ủng hộ có mặt.

“Nếu các bạn chọn Chicago, tôi cam đoan với các bạn rằng, Chicago sẽ khiến nước Mỹ tự hào, và nước Mỹ sẽ khiến cả thế giới tự hào”, ông nói thêm.

Uỷ ban Olympics Quốc tế sẽ chọn ra một thành phố đăng cai Olympics 2016 trong cuộc họp tổ chức tại Copenhaghen vào ngày 2/10 tới. Dự kiến, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ thay đức lang quân dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự cuộc họp này.

Để được chọn là thành phố chủ nhà, Chicago đang và sẽ phải tham gia vào một cuộc “cạnh tranh khốc liệt” với những “đối thủ” như thành phố Rio de Janeiro (Brazil), Madrid (Tây Ban Nha), và Tokyo (Nhật Bản).

Giải thích cho sự vắng mặt của mình tại cuộc họp Uỷ ban Olympics Quốc tế, đồng thời “lăng xê” hình ảnh của vợ, ông Obama nói:

“Bản thân tôi cũng có thể góp mặt tại Copenhagen. Nhưng tin tốt lành là tôi sẽ cử một ‘ngôi sao’ được yêu mến đại diện cho thành phố, đó là Đệ nhất phu nhân của chúng ta, Michelle Obama”.

Thu Thảo
Theo Telegraph

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Lối về nẻo thiện

Lối về nẻo thiện

TP - Nơi ấy, những con người lầm lỗi bắt đầu với từng con chữ dưới sự dìu dắt của những người thầy mang sắc phục công an. Lớp học đặc biệt còn nhen nhóm ý chí hoàn lương, mở thêm một cánh cửa ra thế giới bên ngoài.
Những ngôi mộ gió đầu tiên trên đảo là mộ của cai đội Phạm Quang Ảnh cùng với 24 lính của hải đội Hoàng Sa. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

TP - Từ bao đời nay, với người dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn ngoài biển mà không tìm thấy xác, gia đình họ sẽ tìm đến “pháp sư” nhờ nặn một “hình nhân thế mạng” bằng đất sét, thực hiện nghi lễ chiêu hồn, nhập cốt rồi mang đi chôn như người quá cố.
Người dân mua bán hàng hóa tại chợ nổi Cái Răng Ảnh: Hòa Hội

Chìm dần chợ nổi miền Tây - bài cuối: Bảo tồn văn hóa chợ nổi, hành động ngay

TP - Chợ nổi - một nét điển hình của văn hóa, cuộc sống sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng nay dần chìm, khi đường sông không cạnh tranh được với đường bộ, chợ nổi không cạnh tranh được với các loại chợ trên bờ, trung tâm thương mại, siêu thị. Chợ nổi “chìm dần”, nét văn hoá, cái hồn của miền sông nước cũng mất, điều này đã diễn ra trên thực tế, muốn bảo tồn cần sự vào cuộc của chính quyền.
Hơn 30 năm đi tìm dấu chân loài thú bí ẩn

Hơn 30 năm đi tìm dấu chân loài thú bí ẩn

TPO - Hơn 30 năm qua, những cánh rừng tự nhiên dọc dãy núi Trường Sơn ở Hà Tĩnh in đậm dấu chân của các nhà khoa học, chuyên gia tìm kiếm loài sao la, một trong những loài thú hiếm nhất thế giới, được mệnh danh là kỳ lân châu Á.