Điều trị cho thân nhân người chết vì cúm gia cầm

Điều trị cho thân nhân người chết vì cúm gia cầm
TP - Mẹ chồng và con 36 tuần thai (được mổ cứu sống) của nạn nhân chết vì cúm H5N1 (bà Sơn Thị Sà Vươl ở ấp B1, xã Thạnh Tân, Thạnh Trị, Sóc Trăng), đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

> Virus cúm A/H5N1 vẫn mạnh, nguy cơ tử vong cao

Cháu bé bị viêm phổi do nhiễm trùng ối, nghi nhiễm cúm gia cầm, còn mẹ chồng của nạn nhân sốt và ho. Cả 2 bà cháu đã được lấy mẫu đưa đi xét nghiệm cúm gia cầm. Các ngành chuyên môn cũng điều tra những người từng tiếp xúc với nạn nhân và bệnh nhân để theo dõi và cho uống thuốc Tamiflu.

Bà Sơn Thị Sà Vươl trước đó làm thịt 3 con gà chết cho gia đình ăn, phát bệnh ngày 21-1, chết ngày 28-1 do nhiễm cúm gia cầm H5N1, kết quả của Viện Pasteur TPHCM ngày 30-1. Chi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng đang vận động tiêu hủy toàn bộ gà vịt của các hộ kế cận nhà nạn nhân.

Ngày 3-2, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, sau Thanh Hóa, dịch cúm gia cầm tiếp tục xuất hiện ở Quảng Trị với quy mô lớn hơn.

Cục Thú y đã cấp một triệu liều vaccine cho Quảng Trị để tiêm phòng bao vây ổ dịch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
TPO - Sáng 18/3, đoàn đại biểu cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đã có chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Họa sĩ Badia Maidat (phải) giới thiệu bức tranh “Sự kiên cường” sau khi em gái Siham Maidat kể về mẹ. Ảnh: Thái An.

Những cây ô liu kiên cường

TPO - Hay tin hai người con của ông Mahmoud Maidat (một trong 15 nhà báo, kỹ thuật viên Algeria hy sinh ở Sóc Sơn trong chuyến bay thăm Việt Nam năm 1974) đang ở Hà Nội, tôi nóng lòng gặp họ ngay vì bố tôi từng là bộ đội không quân đóng quân ở sân bay Đa Phúc, con tôi từng học Trường THCS Việt Nam-Algeria...