Yêu bia!

Yêu bia!
TP - Mừng quá ông ạ!

> Người hôi của – họ đang ở đâu trong thuyết tiến hóa?
> Clip: Người dân ùa ra hôi của khi xe chở bia gặp nạn

-Lạc quan là đức tính tốt, nhưng lạc quan tếu không hẳn đã là hay…

-Ơ kìa, ông bỗng dưng trở nên nghi ngờ ngay cả tri kỷ tự bao giờ thế? Đây là hiện thực và tôi mừng một cách chân thành.

-Nói nghe xem độ chân thành của ông bao nhiêu phần trăm?

-Này nhé! Trong khi chúng ta loay hoay bí nguồn thu thì Đà Nẵng thu thuế tiêu thụ bia tăng gấp 3 lần…

-Thật chứ? Đúng thế quả là tín hiệu lành!

-Thấy chưa? Lạc quan chưa?

-Có phải từ nguồn thu hấp dẫn ấy mà người ta đầu tư một nhà máy bia thương hiệu đẳng cấp thế giới, lớn nhất châu Á tại Hòa Bình không nhỉ?

-Có thể lắm!

-Hai năm nữa nó vận hành thì nguồn thu dào dạt nhẩy?

-Còn tùy…

-Còn tùy gì nữa? Suy từ thực tế Đà Nẵng là tính được nguồn thu rồi. Chắc như cua gạch! Nghi ngờ gì nữa?

-Thận trọng chứ không cả nghi. Còn tùy ở chỗ khâu vận chuyển của họ có an toàn không? Nếu không mất cả chì lẫn chài.

-Có bi quan quá không?

-Nhãn tiền đấy thôi! Một xe chở hàng ngàn thùng bia gặp nạn, nhoằng cái bị hôi, bị cướp sạch bách. Như thế thu các sắc thuế vào mắt à?

-Nghiêm trọng vấn đề quá rồi bạn ơi! Nên giản dị trong cách nghĩ đi! Nhiều hãng bia trên thế giới thấy clip hôi, cướp bia trên đường họ ân hận sao không đầu tư vào xứ ta. Họ bình: Yêu bia một cách hoang dã, bỏ qua liêm sỉ, lòng tự trọng và cả nhân cách như thế, bia mới trở về đúng bản năng gốc…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG