Xuyên đêm cứu hộ, 'tiếp sức' người dân đi xe máy về quê tránh dịch

TPO - Sau lời kêu gọi của Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng, hàng chục bạn trẻ tình nguyện xuyên đêm cứu hộ xe miễn phí, "tiếp sức" cho hành trình về quê tránh dịch kéo dài cả ngàn km của hàng trăm người dân.
Xuyên đêm cứu hộ, 'tiếp sức' người dân đi xe máy về quê tránh dịch ảnh 1

Rạng sáng ngày 28/7, khu vực chốt kiểm soát xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), khoảng 15 bạn trẻ trong trang phục bảo hộ, xách trên tay hộp đồ nghề sửa xe máy chờ đợi đoàn người di chuyển về quê tránh dịch từ TPHCM. Ảnh: Giang Thanh

Xuyên đêm cứu hộ, 'tiếp sức' người dân đi xe máy về quê tránh dịch ảnh 2

Để hỗ trợ tốt nhất cho người dân về từ TPHCM bằng xe máy, Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng đã kêu gọi các tình nguyện viên có kinh nghiệm sửa chữa xe tham gia hỗ trợ đón, đưa người dân qua địa bàn. Ngay lập tức, hàng chục bạn trẻ đã đăng kí tham gia, đa phần là thợ sửa xe, sinh viên chuyên ngành...

Xuyên đêm cứu hộ, 'tiếp sức' người dân đi xe máy về quê tránh dịch ảnh 3

Khoảng 2h30 sáng, sau khi đón đoàn từ địa phận Quảng Nam, lực lượng CSGT Đà Nẵng điều phối cho đoàn nghỉ ngơi ở một khu đất trống nằm giữa chốt kiểm dịch của 2 tỉnh. Những người dân nào có xe máy hư hỏng, cần sửa chữa, thay nhớt..., lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn di chuyển sang phía đối diện để đội tình nguyện kiểm tra xe.

Xuyên đêm cứu hộ, 'tiếp sức' người dân đi xe máy về quê tránh dịch ảnh 4

Diệp Tín (bìa trái, SN 1998, quê ở Thừa Thiên Huế) làm nghề sửa xe máy ở Đà Nẵng hơn 2 năm nay. Biết thông tin, Tín cùng 2 đồng nghiệp đăng kí tham gia. Có mặt ở chốt từ 1h sáng, 3 bạn trẻ chờ gần một tiếng rưỡi để đón đoàn. "Khi có thông tin từ phía Quảng Nam, Phòng CSGT liên hệ với tụi em để lên chốt. Vì đoàn đông người, đi nhiều xe máy nên thời gian đoàn đến không thể chuẩn xác, mọi người chủ động đến sớm chứ không để đoàn phải chờ", Tín nói.

Xuyên đêm cứu hộ, 'tiếp sức' người dân đi xe máy về quê tránh dịch ảnh 5

Mấy tháng nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tiệm sửa xe của Tín cũng ế ẩm. "Bình thường, mỗi ngày em cũng sửa được mười mấy xe, giờ ngày được một, hai xe là mừng lắm rồi", Tín nói. Dù thu nhập bấp bênh, Tín cùng 2 người bạn vẫn tự bỏ tiền túi ra sắm ruột xe, nhớt xe cùng các loại phụ tùng để thay thế cho mọi người.

Xuyên đêm cứu hộ, 'tiếp sức' người dân đi xe máy về quê tránh dịch ảnh 6

Cũng tham gia đội tình nguyện, khoảng chục sinh viên của ĐH Đông Á xuyên đêm hỗ trợ người dân thay nhớt, kiểm tra xe, thay thế phụ tùng... giúp người dân về từ TPHCM.

Xuyên đêm cứu hộ, 'tiếp sức' người dân đi xe máy về quê tránh dịch ảnh 7

Theo anh Lê Đình Lượng, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Đông Á, ngay sau khi nhận được thông tin từ Phòng CSGT, Đoàn trường đã kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Lực lượng tình nguyện viên được Đoàn trường chủ động phân bổ vào các ca khác nhau để đảm bảo đoàn nào đến địa phận Đà Nẵng cũng sẽ có tình nguyện viên hỗ trợ. "Các bạn sinh viên đa phần đến từ khoa công nghệ ô tô, điện - điện tử..., đã có kiến thức và kinh nghiệm. Đoàn trường cũng được các thầy cô, các cửa hàng phụ tùng xe máy... ủng hộ ruột lốp, phụ tùng để thay thế cho người dân", anh Lượng nói.

Xuyên đêm cứu hộ, 'tiếp sức' người dân đi xe máy về quê tránh dịch ảnh 8

Ngay sau khi nhận xe, các tình nguyện viên nhanh chóng thay nhớt, kiểm tra xe và tiến hành thay thế phụ tùng, sửa chữa. Mỗi chiếc xe chỉ mất từ 5 - 10 phút để kiểm tra và sửa chữa. Chạy liên tục 2 ngày trời, nhớt chiếc xe wave của ông Nguyễn Văn Sáng (40 tuổi, quê Thanh Hóa) đã đen ngòm.

Xuyên đêm cứu hộ, 'tiếp sức' người dân đi xe máy về quê tránh dịch ảnh 9

Nhóm tình nguyện viên nhanh chóng tháo nhớt, rồi đổ đầy bình nhớt mới. Nửa bình nhớt còn lại được tặng luôn cho ông Sáng với lời dặn: "Chạy thêm 200 - 300km nữa chú thay tiếp chạy cho an toàn". "Thực sự tôi rất cảm động khi được các cháu hỗ trợ. Hành trình về quê tránh dịch tuy vất vả nhưng tôi và mọi người trong đoàn đều cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm khi đi qua mỗi tỉnh", ông Sáng nói.

Xuyên đêm cứu hộ, 'tiếp sức' người dân đi xe máy về quê tránh dịch ảnh 10

Sau khi các xe gặp sự cố trong đoàn được kiểm tra, sửa chữa, 3h sáng, cả trăm xe máy tiếp tục hành trình về quê của mình trong sự hỗ trợ của lực lượng CSGT. Nhóm tình nguyện viên cũng theo đoàn đến tận chân đèo Hải Vân để kịp thời hỗ trợ nếu xe máy gặp sự cố trong hành trình đi qua địa phận Đà Nẵng.

Xuyên đêm cứu hộ xe, 'tiếp sức' người dân chạy xe máy về quê tránh dịch. Clip: Giang Thanh

Tin liên quan