Xuân Trường trở lại, Buriram chia tay AFC Champions League

Xuân Trường trở lại, Buriram chia tay AFC Champions League
TPO - Tiền vệ Việt Nam vào sân ở phút 60 trong trận Buriram United thua 1-2 trước Urawa Reds ở vòng bảng AFC Champions League tối qua.

Tối 7/5, Buriram United đón tiếp Urawa Red trên sân nhà ở loạt trận thứ 5 bảng G vòng bảng AFC Champions League. Đây là trận đấu mà đại diện Thái Lan buộc phải thắng mới thắp lên cơ hội đi tiếp ở đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, đội chủ sân Chang Arsena sớm bị dội gáo nước lạnh khi Shinzo Koroki phá bẫy việt vị, thoát xuống ghi bàn mở tỷ số cho đại diện Nhật Bản

Sau bàn thua, Buriram United dâng cao đội hình tấn công và cũng chỉ mất 10 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 13, đón đường căng ngang thuận lợi của Narubadin từ cánh phải, Pedro Junior dứt điểm chính xác tung lưới thủ thành của Urawa Red.

Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, hàng thủ Buriram United một lần nữa mắc sau lầm, tạo cơ hội cho Shinzo Koroki ghi bàn thắng thứ 2, nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện Nhật Bản. 

Sang hiệp 2, Buriram United chơi bế tắc. Trong tình cảnh đó, HLV Bozidar Bandovic tiến hành thay đổi nhân sự với hy vọng tạo ra sự đột biến. Sau hai trận ngoài, tiền vệ Xuân Trường được tung vào sân ở phút 60, thay tiền vệ đội trưởng Suchao Nutnum. 

Chỉ 5 phút sau khi vào sân, tiền vệ của HAGL đã để lại dấu ấn với pha treo bóng thuận lợi cho Suphanat đánh đầu. Đáng tiếc trong tư thế thoải mái, cầu thủ đội chủ nhà lại đưa bóng đi vọt xà ngang. 

Phút 82, Xuân Trường tiếp tục ghi điểm ở một tình huống đá phạt cố định, tạo sóng gió trước khung thành của Urawa Red. Dù vậy, những nỗ lực của tiền vệ tuyển Việt Nam không đủ để giúp đội nhà có bàn gỡ hoà và chấp nhận thua chung cuộc 1-2.

Trận thua này đã khiến Buriram United xếp cuối bảng G với 3 điểm sau 5 trận và hết hi vọng giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp khi kém xa 3 đội còn lại là Beijing FC (7 điểm), Urawa Red (7 điểm), Jeonbuk Hyundai Motors (9 điểm). 

MỚI - NÓNG