Xuân Son: 'Không tin nổi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh'

TPO - Trong đoạn video mới nhất chia sẻ lên trang cá nhân, Xuân Son cho biết anh đã nhận được mọi thứ cho sự nghiệp chỉ trong thời gian ngắn.
Xuân Son: 'Không tin nổi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh' ảnh 1

"Câu chuyện của tôi với đội tuyển Việt Nam là khó tin. Tôi nhận được mọi thứ chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Tôi không tin nổi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi đã ghi nhiều bàn thắng, trở thành nhà vô địch. Đôi khi tôi không tin đó là sự thật nhưng vẫn luôn hạnh phúc vì điều đó", Xuân Son trải lòng.

Một tuần trước, Xuân Son xuất viện, trở về nhà để bắt đầu quá trình hồi phục quan trọng nhất sau chấn thương. Trong năm đầu tiên đón Tết Nguyên đán với tư cách là công dân Việt Nam, Xuân Son chia sẻ: "Với tôi và gia đình, đây là khoảng thời gian đặc biệt. Tôi chỉ ở nhà thôi vì đây là thời điểm quan trọng cho cá nhân tôi. Tôi vui và tận hưởng thời gian này".

"Tôi sẽ cố gắng, với tất cả sức mạnh để đóng góp cho đội tuyển và đất nước Việt Nam. Tôi mong mình quay trở lại sớm nhất, ra sân, hát Quốc ca và ghi thật nhiều bàn cho tuyển Việt Nam", Xuân Son nói.

Xuân Son cho biết anh không gặp may khi dính chấn thương nặng. Song, sau chấn thương, anh nhận nhiều tình cảm từ CĐV và sự ủng hộ từ CLB. Sau cùng, Xuân Son hát Quốc ca Việt Nam tặng người hâm mộ.

Hôm 24/1, Xuân Son được chấp nhận nguyện vọng xuất viện, về Nam Định đón Tết Nguyên đán. Tiền đạo sinh năm 1997 đã vượt qua giai đoạn hồi phục đầu tiên sau ca mổ để kích hoạt thần kinh cơ, phục hồi khả năng di chuyển và phòng ngừa biến chứng.

Xuân Son sẽ bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất để cải thiện tầm vận động, tăng cường sức mạnh và chuẩn bị thể lực. Bên cạnh đó, Xuân Son phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt để tránh tăng cân.

Dự kiến, Xuân Son cần ít nhất 6 tháng để trở lại vận động bình thường và tập luyện, sẵn sàng cho ngày tái xuất sân cỏ.

MỚI - NÓNG
Miền Bắc mưa đến bao giờ?
Miền Bắc mưa đến bao giờ?
TPO - Dự báo tình hình mưa rào rải rác ở khu vực miền Bắc còn tiếp tục đến sáng mai (26/2). Từ khoảng trưa mai, mưa giảm dần. Ngày 27/2, miền Bắc không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Nhìn từ vụ ồn ào thơ 3 câu của Mai Văn Phấn

Nhìn từ vụ ồn ào thơ 3 câu của Mai Văn Phấn

TPO - Giữa thời buổi phương tiện xem, nghe, nhìn cực thịnh mà thỉnh thoảng thơ vẫn tạo bão, lôi kéo sự quan tâm của dư luận. Có thời điểm người ta tranh luận không dứt quanh bài "Bắt nạt" của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Vừa rồi, thơ 3 câu của Mai Văn Phấn lại được (hay bị?) người người chia sẻ và tự do bình luận.
Nhà khoa học mang tâm hồn thi sĩ

Nhà khoa học mang tâm hồn thi sĩ

TPO - Ở xứ ta nhiều người làm thơ, có những người làm toán học, khoa học làm thơ, nhưng một Giáo sư, Viện sĩ (GSVS) yêu thơ, làm thơ, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam có lẽ chỉ có GSVS Hoàng Quang Thuận, phải vậy chăng.
Muốn xuất khẩu văn chương phải có những gì?

Muốn xuất khẩu văn chương phải có những gì?

TP - Là tác giả có sách được chuyển ngữ sang một số thứ tiếng, nhà văn Nguyễn Bình Phương cho biết, dịch giả tìm đến anh đều qua những giới thiệu cá nhân. Mới đây nhất, tiểu thuyết “Mình và họ” phiên bản tiếng Hàn đã được bán rộng rãi ở Hàn Quốc và nhận phản hồi khá tốt từ độc giả.
Những bản dịch 'Nhật ký trong tù'

Những bản dịch 'Nhật ký trong tù'

TP - Cho đến nay Nhật ký trong tù (NKTT) của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số các tác phẩm văn học Việt Nam được dịch sang tiếng nước ngoài nhiều nhất. Theo kết quả sưu tầm bước đầu của chúng tôi, NKTT đã được dịch ra 37 thứ tiếng nước ngoài (không kể các bản dịch chữ Quốc ngữ và bản dịch tiếng Tày-Nùng là các ngôn ngữ của Việt Nam).
‘Vào chùa không thể xin thăng quan tiến chức'

‘Vào chùa không thể xin thăng quan tiến chức'

TPO - PGS.TS Bùi Xuân Đính - nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu các dân tộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Viện Dân tộc học - nêu những lưu ý khi đi lễ vào dịp đầu năm. "Nhiều người cầu, xin vô tội vạ. Vào chùa không thể xin thăng quan tiến chức được", PGS.TS Bùi Xuân Đính nêu.
Hồi ức về bầu trời của anh hùng, Trung tướng Nguyễn Đức Soát

Hồi ức về bầu trời của anh hùng, Trung tướng Nguyễn Đức Soát

TPO - Bốn năm sau cuốn “Nhật kí phi công tiêm kích”, Anh hùng LLVTND, Trung tướng Nguyễn Đức Soát ra mắt cuốn sách thứ hai “Bầu trời - Trường đại học của tôi”. Cuốn hồi ức không chỉ ghi lại những trận không chiến ác liệt, chói ngời chiến công mà còn đề cập câu chuyện hòa hợp, hòa giải cũng như một góc tình cảm thiêng liêng dành cho gia đình và quê hương, đất nước.