Xử nguyên bí thư xã giết em họ, đốt xác: Nỗi đau không nói nên lời

Gia đình bị hại có mặt tại tòa từ sớm
Gia đình bị hại có mặt tại tòa từ sớm
TPO - Vụ nguyên bí thư xã giết người, đốt xác từng gây rúng động dư luận do đó phiên tòa khiến nhiều người quan tâm. Có mặt tại phiên tòa, hình ảnh gia đình nạn nhân đeo khăn tang bất động rồi khóc nức nở khi Viện kiểm sát công bố cáo trạng khiến những người dự tòa không khỏi xót xa... 

Sáng 7/1, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) về các tội: giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, xâm phạm mồ mả.

Từ Lâm Đồng, gia đình người bị hại đội khăn tang, mang di ảnh của anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) đến tòa. Khuôn mặt mệt mỏi, bố mẹ anh Vương (là ông Trần Nho Bất và bà Nguyễn Thị Ánh) ngồi như bất động. Khi nghe viện kiểm sát công bố cáo trạng, bố mẹ anh Vương bật khóc nức nở còn vợ bị cáo là bà Hoàng Thị Thu Hồng ngồi lặng đi. Tại tòa, bị cáo Đỗ Văn Minh bình tĩnh, trả lời rõ ràng các câu hỏi của hội đồng xét xử.

Xử nguyên bí thư xã giết em họ, đốt xác: Nỗi đau không nói nên lời ảnh 1Bị cáo Minh bị đưa vào phòng xét xử

Theo cáo trạng, Minh nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng). Từ năm 2016-2020, Minh nợ nhiều người với số tiền gần 24 tỷ đồng nhưng mất khả năng chi trả.

Tháng 4/2020, Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ tại Cty bảo hiểm Prudential có mệnh giá bảo vệ đến 18 tỷ đồng. Ngày 25/4, Minh vào nghĩa địa thôn 8 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) đào mộ trộm xác song bất thành.

Xử nguyên bí thư xã giết em họ, đốt xác: Nỗi đau không nói nên lời ảnh 2Bị cáo Đỗ Văn Minh

Ngày 2/5, Minh chạy xe ô tô đến rẫy của anh Trần Nho Vương (em họ bên vợ, SN 1995, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà). Nhân lúc anh Vương ngủ say, Minh cầm búa đánh, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Minh đưa thi thể anh Vương lên xe ô tô, chạy đến Km 146+300, Quốc lộ 28 (thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som) thì cho xe tông vào cột mốc bên lề đường, để tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Xử nguyên bí thư xã giết em họ, đốt xác: Nỗi đau không nói nên lời ảnh 3Bố, mẹ bị hại

Trước khi châm lửa đốt xe, Minh tháo đồng hồ đeo tay và lấy chùm chìa khóa của mình rồi bỏ lại trên xe để mọi người lầm tưởng rằng bản thân đã chết. Gây án xong, Minh bỏ trốn xuống Bình Phước, đến ngày 10/5 thì bị bắt.

MỚI - NÓNG