Xe cứu hộ đâm CSGT rồi bỏ chạy

Đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Văn Linh-Thạch Bàn, quận Long Biên, Thiếu úy Trần Văn Cương bị một xe cứu hộ hất văng xuống đường bất tỉnh. Lái xe sau khi gây tai nạn đã nhằm hướng Hải Phòng bỏ chạy.

Vào khoảng 9h sáng 26/4, tổ công tác Đội CSGT số 5, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, do Thiếu úy Trần Văn Cương và Thượng sỹ Nguyễn Vũ Thanh đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT tại ngã tư Nguyễn Văn Linh-Thạch Bàn, quận Long Biên, bất ngờ chiếc xe cứu hộ 116 BKS 29C-049.89 đi theo chiều từ Hà Nội về Hải Phòng đã đâm vào đồng chí Trần Văn Cương.

Cú đâm khiến đồng chí Cương bị hất văng xuống đường bất tỉnh. Lái xe cứu hộ sau khi gây tai nạn đã nhằm hướng Hải Phòng bỏ chạy.

Đồng chí Cương ngay sau đó đã được đồng đội và người dân đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương rất nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ huy Phòng CSGT, Đội CSGT số 5 và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng điều tra, làm rõ sự việc. Lái xe cứu hộ gây tai nạn được làm rõ là Nguyễn Văn Thụy (SN 1991) HKTT tại xã Quang Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Biết không thể chạy thoát, lái xe Thụy đã phải quay về nơi xảy ra tai nạn theo yêu cầu của CSGT để lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Phong

Theo Báo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.