World Cup 2022: Bóng đá không thể thiếu bia và người đẹp?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sẽ không hề quá lời khi ví World Cup như ngày hội lớn nhất hành tinh, bởi ở đây, các CĐV trên toàn thế giới đổ về với đủ màu sắc văn hoá, vẻ đẹp. Tất cả hoà trong những ngày tháng sôi động của tiệc tùng, men say và cả…những cuộc tình chớp nhoáng.
World Cup 2022: Bóng đá không thể thiếu bia và người đẹp? ảnh 1
CĐV Anh xếp hàng chờ lấy bia trong một quán bar ở Doha

Không bia bất thành bóng đá?

Thứ đầu tiên Tom Miller tìm kiếm ngay ngày đầu đặt chân tới Qatar là… bia. Anh chàng 24 tuổi ở hạt Kent của Anh rốt cuộc đã tìm thấy thứ mình cần trong một quán bar ở Doha. Dù mùa đông nhưng nhiệt độ ban ngày ngoài trời ở Doha rất nóng, thường xuyên trên dưới 36 độ C và một cốc bia trở nên rất tuyệt. Quán bar nơi Tom và cậu bạn đồng hành Steve chọn khá ổn.

“Chúng tôi ở đó cả đêm qua. Quán bar này thật tuyệt. Bạn sẽ không thể tin được mình đang ở Qatar”-Steve cho biết, nói thêm rằng anh có cảm giác như ở Queen Victoria, một quán bar nổi tiếng ở East End, London.

Cú “quay xe” phút cuối của BTC nước chủ nhà Qatar rõ ràng đã khiến rất nhiều bợm nhậu trong giới tín đồ túc cầu thế giới phải thất vọng. Đồ uống có cồn chỉ được bán ở một số điểm được cấp phép ở sân vận động, với giá rất đắt đỏ. Không phải CĐV nào đi xem World Cup cũng có túi tiền rủng rỉnh, và thường thì dân nhậu lại… không thể uống ít.

Có khoảng hơn 4.000 CĐV Anh đã tới Qatar dịp World Cup 2022 theo các con số thống kê trên báo chí xứ sương mù, con số khá ít so với các kỳ trước đó. Những quy định ngặt nghèo của nước chủ nhà Qatar cùng chi phí đắt đỏ tại quốc gia vùng Vịnh phần nào cản trở kế hoạch đi xem World Cup của nhiều CĐV. Hầu hết đều phải chấp nhận chi số tiền khá lớn.

Truyền thông Anh có lẽ là một trong những nơi phàn nàn nhiều nhất về công tác tổ chức World Cup của Qatar. Cho đến tận phút cuối, BBC thậm chí bỏ qua lễ khai mạc World Cup, trong khi nhiều tờ báo khác của Anh vẫn liên tục khai thác về những bất cập của nước chủ nhà, từ chuyện thiếu khách sạn ăn ở, điều kiện không tiện nghi và nhiều vấn đề khác. Dailymail dẫn lời một số CĐV phàn nàn phải trả tới 200 USD/đêm cho một phòng ngủ thiếu tiện nghi, điều hoà không ổn và thậm chí việc đi toilet cũng khó khăn.

Paul, “fan” của Tottenham Hospurs, cho biết đã từng đi theo đội tuyển Anh không sót một kỳ World Cup nào từ 2010 đến nay. Vẻ ngoài lừng lững như một tay đấm chuyên nghiệp, Paul than thở là ngay cả ở Nga, Paul cũng có nhiều lựa chọn để giải trí hơn tại Qatar. Để phòng các hooligan Anh quậy phá, BTC World Cup 2018 của Nga từng đưa ra các quy định rất chặt chẽ, thậm chí chặn những CĐV có tiền sử xấu tới Nga. Ở Kaliningrad, giới chức đã ban hành quy định hạn chế bán bia rượu trong thời gian diễn ra trận đấu giữa Anh với Bỉ. Tuy nhiên Paul nói vẫn có thể thoải mái mua bia đựng trong cốc nhựa, uống thoải mái ngoài quán hoặc công viên, dù phía ngoài, cảnh sát Nga giám sát rất chặt chẽ.

Dù vậy, tất cả những khó khăn trên có vẻ như là không đáng kể sau chiến thắng đậm trước Iran của đội tuyển Anh. Lúc này, đề tài sôi nổi nhất các CĐV Anh bàn tới là cơ hội đi tiếp và vô địch của đội nhà. Giới hâm mộ Anh đã phải đợi quá lâu cho lần đăng quang tiếp theo của Tam Sư. Nhiều CĐV Anh tôi gặp tại Doha thậm chí đã tính tới khả năng thầy trò Gareth Southgate giành vị trí nhất bảng B, và có thể đụng độ Đan Mạch tại vòng 16 đội.

Quán bar kiếm bộn

Sẽ không hề quá lời khi ví World Cup như ngày hội lớn nhất hành tinh bởi ở đây, các CĐV trên toàn thế giới đổ về với đủ màu sắc văn hoá, vẻ đẹp. Tất cả hoà trong những ngày tháng sôi động của tiệc tùng, men say và cả… những cuộc tình chớp nhoáng. Mọi thứ trở nên đặc biệt thăng hoa trong men say chiến thắng của đội nhà và của cả men bia rượu.

Ở Nga, tôi từng ở chung khách sạn với những nhóm CĐV đến từ Brazil, Argentina, Anh… những người có thể đi chơi từ chập tối và chỉ trở về khách sạn vào sáng ngày hôm sau để ngủ và rồi lại đi tới sáng ngày kế tiếp. Ở Qatar, các buổi tiệc tùng, những màn ăn chơi đầy đam mê không còn thoải mái như vậy. Đó là CĐV, còn cánh phóng viên cũng thiếu đi “đất diễn”.

Do quy định về trang phục của chủ nhà Qatar, cánh phóng viên ảnh năm nay bỗng mất đi nguồn cảm hứng lớn-những bóng hồng trên các khán đài. Phải các kỳ World Cup trước thì giờ này tràn ngập trên nhiều trang báo đã là những hình ảnh sặc sỡ, nóng bỏng của các CĐV nữ. Vui nhất có lẽ là chủ các quán bar ở Doha, nhờ lệnh hạn chế bia rượu của nước chủ nhà, luôn chật cứng khách. Bất chấp giá bia rượu tại đẩy bị đẩy lên cao chót vót, CĐV các nước vẫn xếp hàng dài để thưởng thức.

Nhiều CĐV than thở phải chấp nhận xem bóng đá trong trạng thái… hoàn toàn tỉnh táo vì không thể kiếm được một nơi nào còn chỗ bán bia. Với nhiều CĐV thì điều đó khiến việc thưởng thức trận đấu trở nên kém hấp dẫn và thăng hoa đi khá nhiều.

MỚI - NÓNG