Vượt hàng ngàn km để đoạt mạng bạn vì nghĩ bị 'chơi khăm'

Bị cáo trong phiên xử ngày 26/6. Ảnh: BH
Bị cáo trong phiên xử ngày 26/6. Ảnh: BH
TPO - Trong lần va chạm với nhóm thanh niên, Tiệp cho cho rằng Cường đã dàn dựng kịch bản làm mình bị thương tích nên đã ủ mưu 'rửa hận'. Tiệp từ TP.HCM ra Hà Nội mua dao rồi lạnh lùng ra tay sát hại khiến người bạn tử vong tại chỗ.

Ngày 26/6, TAND TP Hà Nội tuyên 20 năm tù đối với Tạ Đình Tiệp (SN 1985, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa) về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án chính là người bạn, từng một thủa thân thiết.

Theo cáo trạng, Tiệp cùng anh Vũ Huy Cường (SN 1981, gần nhà Tiệp) bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh “hội đồng”. Sau đó, dù đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, Tiệp vẫn cho rằng, chính anh Cường và một người bạn tên Phí Công Thành là người đã gây ra lần xô xát trước đó, nên nảy sinh ý định trả thù.

Nghĩ là làm, ngày 21/8/2014, Tiếp di chuyển ra Hà Nội rồi tới thẳng phố Nguyễn Khuyến mua nhiều dao nhọn. Xong xuôi, gã côn đồ “alo”, hẹn anh Cường ra một cửa hàng điện thoại ở đường Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) để 'nói chuyện phải trái'.

Cuối giờ chiều cùng ngày, Tiệp đã có mặt tại điểm hẹn. Quan sát từ xa, phát hiện anh Cường đứng quay lưng lại phía mặt đường, Tiệp lặng lẽ tiến tới, rút dao đâm liên tiếp khắp cơ thể người bạn cũ. Do quá bất ngờ, anh Cường không kịp phản ứng và tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, Tiệp vứt dao tại hiện trường rồi vẫy taxi đi tìm anh Thành để tiếp tục 'rửa hận'. Khi đến khu vực Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), Tiệp nhìn thấy anh này đang đứng trước cửa nhà, lập tức rút con dao thứ hai lao tới. Do kịp thời phản xạ, anh Thành đã tránh né những cú chém chí mạng. Tên sát nhân sau đó bình thản đến cơ quan công an đầu thú.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định, Tiệp có biểu hiện tâm thần. Sau khi giám định, tên sát nhân được kết luận bị rối loạn tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại tòa, trong phần luận tội, vị đại diện Viện kiểm sát cho rằng, có đủ cơ sở truy tố bị cáo về hành vi giết người. Riêng trường hợp anh Phí Công Thành, dù bảo toàn được tính mạng, song, hành vi và chủ ý của bị cáo là tước đoạt mạng sống của người này. 


“Việc anh Thành không tử vong nằm ngoài mục đích của bị cáo” – kiểm sát viên nhấn mạnh. Tuy nhiên, do trước, trong và sau khi phạm tội, bị cáo được xác định bị tâm thần, do vậy, sau phần nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên 20 năm tù, và đây là mức hình phạt được xem là thỏa đáng với hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG