Vùng cao 0 độ C, học sinh quấn chăn đến lớp

Học sinh THCS tại huyện Bắc Mê, Hà Giang quấn chăn tránh rét. Ảnh: Bích Hoạt.
Học sinh THCS tại huyện Bắc Mê, Hà Giang quấn chăn tránh rét. Ảnh: Bích Hoạt.
Những ngày này, học sinh vùng cao phải chịu cái rét 0 độ C. Nhiều trường đã cho học sinh nghỉ học, nhưng các em nội trú vẫn phải ở điểm trường chống rét.

"Mẫu Sơn giờ này rét lắm phải không em/Tô tý son môi cho lòng thêm chút ấm/Những cô giáo vùng cao ơi, tội lắm/Lạnh sắt lòng cô, môi trò thâm tím/Mảnh áo che thân run rẩy cõng chữ về".

Đó là những dòng thơ gửi tới vùng cao đang được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày miền Bắc chìm trong giá rét. Những ngày lạnh  kỷ lục này, cô và trò nội trú ở vùng cao gặp rất nhiều khó khăn.  

Mang chăn, củi đến lớp sưởi ấm

Ngày 23/1, một giáo viên chia sẻ bức ảnh học sinh THCS tại Xã Giáp Trung (huyện Bắc Mê, Hà Giang) quấn chăn đến lớp vì không có đủ áo khoác ấm. Những ngày này, hình ảnh học sinh quấn chăn quanh người, đốt lửa giữa lớp học đã trở nên quen thuộc với thầy cô tại những điểm trường vùng cao. 

Trao đổi với PV sáng 25/1thầy Phạm Văn Hoàn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tà Tổng (huyện Mường Tè, Lai Châu) cho biết, nhiệt độ tại điểm trường sáng nay xuống -1 độ C. Một số học sinh đến lớp đã được cho về nhà sưởi ấm.

Theo thầy Hoàn, hiện tại, điểm trường còn hơn 100 học sinh nội trú. Khu nội trú là dãy nhà gỗ không có hệ thống sưởi. Các em chỉ có chăn mỏng để đắp, phải dùng chăn cũ làm đệm lót, quấn quanh người.

"Trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, các thầy cô chia nhau trông nom học sinh cả ngày lẫn đêm, đồng thời tăng khẩu phần ăn để các em có sức chống rét", thầy Hoàn nói. 

Cô Lường Thúy Hạnh, giáo viên trường nội trú Chiềng Muôn (Sơn La), cho hay, đã gọi điện về từng bản để thông báo cho các em không phải đến trường.

Theo cô Hạnh, học sinh tại đây chủ yếu là đồng bào dân tộc H'mông và La Ha. Mùa đông lạnh cắt da, quanh năm mây mù bao phủ. Cô giáo phải đốt lửa ở cuối lớp cho các em sưởi ấm. Hiện nhiều học sinh tại trường vẫn chưa có đủ quần áo ấm, nhiều em đi chân trần đến trường.

Cô Hoàng Loan, giáo viên trường tiểu học Phiêng Pẻn (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) chia sẻ, điểm trường này hiện có 286 học sinh, đa phần các em chỉ có quần áo mỏng. Năm ngoái, mỗi em được phát một đôi ủng nhưng đến nay đã hỏng gần hết. Trong những ngày 23, 24/1, tuyết rơi tại điểm trường này. Để tránh rét, giờ ra chơi, cô giáo và học sinh kiếm cành cây khô để đốt lửa sưởi ấm.

Theo thầy Hoàng Văn Cao, giáo viên tại điểm trường xóm Lũng Mần (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng), 56 học sinh của trường phải ngồi học trong dãy nhà vách gỗ. Gió lùa vào qua khe hở, các em vừa học vừa run cầm cập cả buổi. Nhà trường không có đủ quần áo ấm cho học sinh, chỉ biết bẻ thân ngô về nhóm lửa cho các em sưởi ấm.

Tại Lào Cai nhiệt độ đã giảm sâu, xuất hiện băng tuyết. Các huyện Sa Pa, Bát Xát, Si Ma Cai, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C.

Dù học sinh được nghỉ, các thầy, cô giáo vẫn ở lại trường để sinh hoạt chuyên môn, chuẩn bị lò sưởi hoặc đốt lửa để tăng nhiệt độ trong phòng; chuẩn bị đủ chăn ấm cho học sinh nội trú; đảm bảo bữa ăn của các em có cơm, canh nóng...

Vùng cao 0 độ C, học sinh quấn chăn đến lớp ảnh 1

Trường Mầm non Cốc Ly (Bắc Hà) đảm bảo chăn ấm cho trẻ trong ngày giá lạnh. Ảnh: Báo Lào Cai.

Phụ huynh lo lắng vì con nghỉ học

Sáng 25/1, nhiều phụ huynh ở Hà Nội đưa con đến trường lại phải chở về vì được nghỉ học. Không ít người lo lắng bởi chưa biết gửi con ở đâu.

Anh Hoàng Anh (nhà ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) dự tính đưa con đến lớp rồi đi làm. Khi biết con học lớp 3 nghỉ học, anh lo lắng vì không biết phải thu xếp công việc thế nào. Vợ chồng anh thuê nhà ở Hà Nội, không có người thân thích nên chưa biết gửi con cho ai. Cuối cùng, vợ anh phải xin nghỉ làm.

"Vì gấp quá nên tôi chưa nhờ được người trông cháu, đành tạm cho lên cơ quan mẹ. Nếu hai ba ngày nữa các con vẫn nghỉ học, tôi phải nhờ ông bà ở quê lên trông giúp, chứ sát Tết nhiều việc, không nghỉ được", chị Ngọc Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, sau khi biết con không đến trường. 

Cũng như anh Anh, chị Hoa, cuối tuần qua, nhiều phụ huynh lo lắng khi nhận được tin báo học sinh có thể được nghỉ dài ngày vì rét. Nhiều ông bố, bà mẹ đành thay nhau ở nhà trông con. Không ít người phải gửi tạm con sang hàng xóm, trưa tranh thủ về cho ăn rồi lại đi làm. Những người khác phải "gọi điện thoại cho người thân" nhờ giúp đỡ.

Chị Hà (nhà ở Mỹ Đình), bảo, vì ông bà nội, ngoại ở xa, lại sắp Tết nên không giúp được. Chị phải gọi điện nhờ chú từ Hà Tĩnh ra gấp trông giúp con 4 tuổi. Xuất phát ngay trong đêm, sáng nay, người thân của nữ phụ huynh đã có mặt ở Hà Nội.

"Biết là chú chưa có gia đình nên không nhiều kinh nghiệm trông trẻ, nhưng tình hình bí quá nên vẫn phải nhờ thôi", chị Hà nói.

Một số phụ huynh có con học trường dân lập đành chấp nhận đưa con đến trường trong ngày giá rét, nhờ các cô giáo, vì không có người trông con.

Sáng nay, học sinh mầm non và tiểu học ở Hà Nội được nghỉ, nhưng các em THCS và THPT vẫn phải đến trường. Để đối phó cái rét cắt da, thịt, ngoài quần áo ấm, Nguyễn Duy Phong (THCS Phú Thượng) còn được mẹ chuẩn bị cho bình trà gừng nóng. Một số phụ huynh chuẩn bị dầu gió cho con. 

Theo ông Thanh, chủ tiệm tạp hóa ở Tây Hồ, miếng dán ấm, găng tay và khẩu trang trẻ em bán chạy trong vài ngày qua. Học sinh cấp 2 được phụ huynh trang bị cho những vật dụng này bởi các em vẫn phải đến trường trong ngày 25/1.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG