Vừa đi vừa ngủ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thế giới có thể vừa đi vừa ngủ như những bậc đại giác ngộ được chăng? Như Chu Thần Cao Bá Quát thèm học được chiêu "vừa đi vừa ngủ" của người xưa, khi đường đời gian nan cứ nhất bộ nhất hồi khước/đi một bước như lùi một bước.

Ngày Quốc tế ngủ (World Sleep Day) năm nay vậy là đã qua được 48 tiếng đồng hồ (thứ Sáu ngày 18/3), mà thế giới ai nấy vẫn thao thức. Với muôn vàn nỗi niềm. Có ngày ngủ thì cũng có ngày đi, đó là Ngày Du lịch thế giới (World Tourism Day), nhưng còn phải đợi nửa năm nữa, vào 27/9.

Vậy nhưng trong 5 tầng Tháp nhu cầu Maslow, trong khi ngủ/nghỉ ngơi được xếp hàng đầu, thì lại chẳng thấy nhắc đến nhu cầu đi lại, chơi bời, thăm thú, khám phá. Mô hình phổ quát về tâm lý và động cơ của con người này tất nhiên cũng chưa phải hoàn hảo, và vẫn đang được vận dụng linh hoạt vào từng lĩnh vực riêng biệt. Nhưng chủ yếu có thể thấy ở đây con người chỉ muốn được an toàn, yên ổn, yên ấm, được tin tưởng, lấn át hẳn nhu cầu thể hiện khả năng, chinh phục bản thân.

Vì ai cũng muốn được an yên, nên đặc sản hút khách nhất ở xứ ta mới là "du lịch dịch vụ tâm linh" chăng? Vừa có đề xuất đào hầm dài 6 cây số dưới lòng núi thiêng Yên Tử để rút ngắn tối đa quãng đường đáp ứng nhu cầu hành hương tâm linh ngắn hơn, nhanh hơn. Tương tự, một dự án cáp treo ngàn tỷ xuyên qua ba tỉnh để "kéo gần" mấy ngôi chùa nổi tiếng lại với nhau cũng đang chờ duyệt.

Thế giới những ngày này dòng người đang bắt đầu tỏa lan ra khắp trái đất, khi dịch giã đã cơ bản bị đẩy lui. Việt Nam cũng vừa mở cửa bầu trời với điều kiện "thoáng" nhất có thể. Các lễ hội, sự kiện được bày biện hấp dẫn mời gọi khắp nơi. Nhưng liệu những đoàn người "xách va ly lên và đi" còn đông đảo và hăm hở như trước khi có dịch không? Hay lại thêm một di chứng hậu COVID-19, đó là ai nấy đều cảnh giác ngại ngần, co cụm lại?

Mấy năm trước có tiểu thuyết khá thú vị Người ngủ thuê của một chàng trai 9X ở Sài Gòn. Ở đó người ta kết nối với nhau bằng một thiết bị không dây gọi là connector, năng lượng sản sinh từ giấc ngủ của người ngủ thuê sẽ được truyền hết cho khách hàng, tức người bỏ tiền thuê ngủ. Người thuê ngủ vẫn làm việc quần quật không ngơi nghỉ mà không thấy mệt mỏi, thiếu ngủ. Giá cả lại phải chăng. Vậy là đơn hàng của chàng trai ngủ thuê "ngày bình thường sẽ ngủ ba giấc cho các khách hàng của mình, mỗi giấc bốn giờ". Một thứ "chợ người" thời trí tuệ nhân tạo.

Nhưng rồi cả người ngủ thuê và người thuê ngủ đều không tìm thấy giấc mơ đích thực đời mình. Dẫu ngủ vùi hay thức trắng.

Ngày Quốc tế ngủ năm nay mang khẩu hiệu Giấc ngủ chất lượng, Tâm trí thanh thản, Thế giới hạnh phúc. Kỳ thực, nếu bỏ đi khái niệm giấc ngủ, thì slogan trên đều có thể áp dụng vào mọi thứ trên đời này. Tất cả chỉ là tương đối.

Nhưng dù sao thế giới và con người cũng không thể nào đều trở thành những bậc thánh nhân "vừa đi vừa ngủ". Mà rất nhiều khi Nhật nhập hành vị dĩ – Mặt trời lặn rồi vẫn còn phải đi. Để mệt nhoài đuổi theo những ảo ảnh đời người.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.