Vụ thi thể trong bao tải trôi trên sông Mã: Nạn nhân nhắn tin báo nợ cho mẹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bị quấn băng dính, nhét trong bao tải trôi trên sông Mã, đại diện chính quyền cho biết, người nhà nạn nhân đã đến nhận dạng và cho biết, sau tin nhắn về cho mẹ với nội dung "con nợ 100 triệu, nhờ mẹ trả giúp", gia đình đã mất liên lạc với thanh niên này. 

Ngày 3/6, ông Trần Đức Ngọc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) xác nhận, đã có người đến nhận dạng nạn nhân tử vong trong bao tải, thi thể bị quấn bằng băng dính.

Cụ thể, sáng 3/6, một nhóm người có mối quan hệ với nhau ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đến địa phương để làm các thủ tục nhận dạng nạn nhân trong vụ việc phát hiện thi thể nạn nhân bị quấn băng dính bỏ vào bao tải, trôi trên sông Mã.

Tại cơ quan công an, đại diện gia đình đưa ra các thông tin nhận dạng trùng khớp với thông tin của cơ quan công an cung cấp, thông báo về nạn nhân. Thông tin ban đầu được biết, nạn nhân tên Tr. (SN 2003, ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Vừa qua, Tr. tới thành phố Thanh Hoá để học tiếng Hàn Quốc. Ngày 24/5, Ch nhắn tin về cho mẹ với nội dung "con nợ 100 triệu, nhờ mẹ trả giúp". Sau tin nhắn đó, gia đình mất liên lạc với Tr nên đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Vụ thi thể trong bao tải trôi trên sông Mã: Nạn nhân nhắn tin báo nợ cho mẹ ảnh 1

Vật dụng được phát hiện trên thi thể nạn nhân

"Hiện thi thể nạn nhân đã được mai táng tại địa phương. Cơ quan chức năng đang thực hiện giám định ADN để điều tra, xử lý vụ việc"- ông Ngọc thông tin.

Trước đó, khoảng 16h50 ngày 1/6, người dân xã Hoằng Tân (huyện Hoằng Hóa), phát hiện một bao tải trôi trên sông, bên trong chứa một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Cơ quan chức năng bước đầu xác định: Nạn nhân có độ tuổi khoảng từ 25-35, giới tính nam, cao khoảng 1,56m. Thời điểm phát hiện, vùng mặt, đầu và 2 tay nạn nhân bị quấn chặt băng dính màu trắng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG