Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Thầy cô vẫn họp, phụ huynh bức xúc

Bà ngoại của T. chỉ ngôi nhà mẹ con T. sập năm trước, chưa cất lại được. Ảnh: Hòa Hội.
Bà ngoại của T. chỉ ngôi nhà mẹ con T. sập năm trước, chưa cất lại được. Ảnh: Hòa Hội.
TP - Suốt ngày 13/3, Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh cùng các ngành chức năng và Ban giám hiệu trường THCS Lý Tự Trọng họp bàn việc xử lý kỷ luật vụ học sinh đánh nhau. Đến cuối giờ chiều, GĐ Sở GD&ĐT Nguyễn Thành Nguyện thông báo, còn nhiều việc phải bàn nên hẹn đầu tuần sau mới có kết luận trả lời báo chí.

Buổi sáng, PV Tiền Phong đến nhà của học sinh T. (người cầm chồng ghế phang vào đầu P. trong clip đánh hội đồng). Căn nhà nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo ở khóm 4, phường 5 (TP Trà Vinh). Cậu ruột của T. là ông Trần Quốc Dũng cho biết, cha của T. đã đưa T. lên TPHCM  cách nay 2 ngày. 

Theo ông Dũng, cha mẹ T. li dị gần 5 năm trước, sau đó, cha thì lên TPHCM làm thuê còn mẹ ở cạnh nhà ông Dũng cũng làm thuê nuôi con. Cách nay một năm, căn nhà lá của mẹ con T. bị sập không có tiền sửa nên gia đình ông cho ở nhờ đến nay. Ông Dũng trách cứ nhà trường không làm hết trách nhiệm.

Lớp trưởng V., chủ mưu vụ đánh P. cũng đã rời khỏi nhà ở phường 6 (TP Trà Vinh). Bà cô của V. đang bán cháo vịt tại nhà cho hay: “V. đã đi theo mẹ nó mấy ngày nay rồi”. Gia đình V. rất lo lắng, sợ bị kỷ luật dồn vào đường cùng ảnh hưởng đến tương lai V. sau này, đồng thời cũng băn khoăn về trách nhiệm của nhà trường.

Cùng bức xúc về trách nhiệm của nhà trường, bà Huỳnh Thị Kim Loan là mẹ của P. nói: “Trận đánh dã man vào trưa 13/1/2015, đến đầu giờ chiều, giáo viên chủ nhiệm vào dạy thì chồng ghế đánh con tôi bị gãy vứt chỏng chơ mà không phát hiện ra là sao? Tôi nghi vấn nhà trường cố tình ém nhẹm thông tin”. 

MỚI - NÓNG