Vụ cô dâu Việt bị sát hại ở Hàn Quốc: “Nó là đứa tử tế”

Vụ cô dâu Việt bị sát hại ở Hàn Quốc: “Nó là đứa tử tế”
TP - Trưa qua, tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, bà Sở, (bà ngoại của Hoàng Thị Nam), thẫn thờ lặp đi lặp lại: “Nó là đứa tử tế, mới lấy chồng được một năm”… Bà cụ 90 tuổi nhìn mông lung ra cửa, hình như không nói chuyện với khách mà nói với chính mình.

> Lại một vụ vợ Việt bị chồng Hàn sát hại

Mẹ, dì và anh, chị của Nam đã vào TPHCM để liên lạc với cơ quan chức năng để tìm hiểu cái chết của Nam. Mẹ Nam mang theo album ảnh lễ cưới nên chúng tôi không có dịp nhìn chân dung người vợ 24 tuổi mới sinh nở được 19 ngày đã bị chồng (Lim Chae Won, 37 tuổi) sát hại tại nhà riêng vào ngày 24-5 ở Hàn Quốc.

Xã Thắng Hải có khoảng 1.000 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu, đa số làm nghề nông, một số làm nghề đánh bắt hải sản ven bờ. Mấy năm nay, nhờ giá sắn mì cao, nhiều hộ nông dân sung túc nhưng gia đình Nam không có may mắn này vì không có đất canh tác. Nam là con út trong nhà, cha mất sớm, anh cả là bộ đội đã hy sinh, trên Nam còn 2 chị và 1 anh. Nam là đứa con được đi học nhiều nhất trong nhà. Xong lớp 12 ở La Gi, Nam về TPHCM học thêm, rồi lấy chồng vào tháng 4-2010.

Bà ngoại của Hoàng Thị Nam
Bà ngoại của Hoàng Thị Nam.

Chủ tịch xã Thắng Hải Trần Đăng Tấn cho biết, khi còn ở địa phương, Nam hiền lành, chăm chỉ, không đua đòi. Bà Hoa, má Nam, chưa có nhà riêng, hiện phải ở nhờ nhà bà ngoại. Nhưng quỹ đất thổ cư của xã không có, bà Hoa cũng không có đất ở nên xã chưa thể xây nhà tình nghĩa cho bà theo diện gia đình chính sách. Nếu bà Hoa động viên mẹ (bà Sở) cho đất thì việc xây nhà tình nghĩa sẽ nhanh hơn.

Chúng tôi muốn biết Nam đi tìm hạnh phúc hay điều gì khác ở nơi quá xa lạ nên hỏi chị Hà, chị của Nam. Chị Hà không trả lời, chỉ cho biết mẹ chị vừa điện thoại, bảo bà và dì (chị bà Hoa) sẽ ở lại TPHCM để làm thủ tục đi nhận xác Nam.

“Tại thời điểm vụ án tương tự trước đó (vụ chị Thạch Thị Hoàng Ngọc bị người chồng Hàn Quốc đâm chết hồi tháng 7-2010), chính phủ Hàn Quốc đã chính thức xin lỗi và thông báo các biện pháp phòng tránh những sự cố như vậy, giúp giảm tác động của bị kịch. Lần này, chúng tôi cũng sẽ tập trung vào việc giảm thiểu tác động hậu sự cố thông qua việc hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan chức năng của chúng ta với chính phủ Việt Nam”, một quan chức khác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội nói.

Tháng 7-2010, ông Jang Do Hyo (47 tuổi, có tiền sử mắc bệnh tâm thần) dùng dao đâm chết người vợ 20 tuổi là Thạch Thị Hoàng Ngọc. Tám ngày sau khi rời quê nhà Cần Thơ đến sống cùng ông Jang ở thành phố Busan, chị Ngọc bị chồng đâm đến chết. Sau đó, ông này bị kết án 12 năm tù. Bị cáo nói rằng, trong lúc cãi cọ chuyện gia đình, ông nghe thấy giọng nói của một hồn ma thúc giục ông giết vợ. Tháng 6-2007, một tháng sau khi kết hôn với Huỳnh Mai (20 tuổi, quê Kiên Giang), ông Jangamuke, 47 tuổi, đánh vợ đến chết (gãy 18 xương sườn) tại nhà mình ở thành phố Cheonan. Ông này sau đó nhận mức án 12 năm tù và có biện minh rằng vì vợ đòi về Việt Nam nên giận quá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.