Vụ 2 bé trai chết ngạt khi cháy nhà: 'Phá được cửa vào thì các cháu đã lịm đi'

TPO - Cho hai bé trai chơi trong phòng rồi khoá trái cửa, người phụ nữ vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu thì căn phòng trọ bất ngờ phát hoả khiến cả hai bé tử vong trên gác lửng trước sự bàng hoàng của nhiều người.

Ngày 27/7, công an quận 12, TPHCM vẫn đang niêm phong căn phòng trọ trên đường Tô Ngọc Vân, phường Thạch Xuân để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến hai bé trai tên P. (8 tuổi, quê Ninh Thuận) và bé H. (5 tuổi, quê Nam Định) tử vong.

Sau gần 1 ngày xảy ra vụ cháy, nhiều người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại thời điểm ngọn lửa bùng phát tại căn phòng trọ, dù nhiều người tìm cách dập lửa, đập cửa xông vào cứu hai bé trai nhưng cả hai tử vong.

Theo nhân chứng, khoảng 14h30 ngày 26/7, khi  đang ở trong nhà phát hiện có mùi khét bốc lên nồng nặc nên chạy ra ngoài kiểm tra thì thấy căn phòng trọ bên cạnh đang bốc cháy nên hô hoán.

Vụ 2 bé trai chết ngạt khi cháy nhà: 'Phá được cửa vào thì các cháu đã lịm đi' ảnh 1 Căn phòng trọ bị cháy được niêm phong để điều tra.

Do bên trong có hai bé trai đang bị mắc kẹt nên nhiều người dân xung quanh vội sử dụng nguồn nước tại chỗ tiếp cận dập lửa đồng thời phá cửa để tìm cách giải cứu hai cháu bé. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được khống chế, người dân vào trong thì cả hai bé đã bất tỉnh trên gác lửng. Mọi người nhanh chóng chuyển nạn nhân tới bệnh viện nhưng cả 2 đã tử vong.

Chị Hà (hàng xóm) cho biết, đầu giờ chiều 26/7, bé H. được bố đưa qua phòng trọ bên cạnh gửi cho mẹ bé P. để đi công chuyện. Một lúc sau thì mẹ bé P. cũng có việc nên để hai bé chơi trong phòng rồi khoá cửa ngoài đi công chuyện chưa bao lâu thì xảy ra vụ cháy.

   
Vụ 2 bé trai chết ngạt khi cháy nhà: 'Phá được cửa vào thì các cháu đã lịm đi' ảnh 2 Người dân đập cửa sổ cho khói thoát ra để cứu hai bé nhưng đã muộn.

Đến khoảng 14h30, chị Hà phát hiện khói đen tràn vào nhà mình nên chạy ra kiểm tra thì thấy căn phòng trọ đang cháy. Do khu phòng trọ có nhiều trẻ em nên những người phụ nữ phải ôm các bé xuống khu vực cuối dãy để tránh bị ngạt khói, những người khoẻ mạnh thì tìm vật dụng chạy đến dập lửa.

“Người thì kéo vòi, người xách nước tạt vào dập lửa, có anh phòng bên cạnh đập cửa sổ để khói thoát ra ngoài. Do căn phòng bị khoá nên phải mất một lúc mới phá được cửa vào trong thì hai bé đã lịm ở trên gác. Thật sự rất đau xót, hôm qua đến giờ tôi không làm được gì hết, cứ nghĩ đến là thấy đau lòng”, chị Hà rưng rưng.

Vụ 2 bé trai chết ngạt khi cháy nhà: 'Phá được cửa vào thì các cháu đã lịm đi' ảnh 3 Lối vào khu trọ khá chật hẹp.
Vụ 2 bé trai chết ngạt khi cháy nhà: 'Phá được cửa vào thì các cháu đã lịm đi' ảnh 4

Khu phòng trọ nằm phía sau căn nhà được khoá kín.

Còn bà Ngọc Lan, nhà đối diện phòng trọ bị cháy cho biết, thời điểm trên có khói bay vào nhà nên bà chạy lên lầu nhìn xuống thì thấy bên dãy trọ đang hỗn loạn, nhiều người đập cửa đưa hai bé trai ra ngoài chuyển đi bệnh viện.

“Lúc đưa ra thì hai bé nằm im rồi, không cử động được nữa. Mọi người tìm cách sơ cứu rồi đưa đi bệnh viện nhưng một lúc sau thì có thông tin báo về cả hai bé đã đi rồi”, bà Lan nghẹn lời.

Theo người dân trong khu vực, hai gia đình thuê trọ ở đây được khoảng 1 năm nay, bé H. mới được người thân đưa từ ngoài quê vào chơi khoảng 1 tuần nay, dự định vài ngày nữa sẽ được đưa về quê.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.