Vọng gác tiền tiêu

Một buổi phối hợp tuần tra của chốt dân quân Hải Hòa.
Một buổi phối hợp tuần tra của chốt dân quân Hải Hòa.
TP - Chúng tôi đến thăm chốt dân quân thường trực, phường Hải Hòa (Móng Cái, Quảng Ninh) khi tổ tuần tra của chốt phối hợp với Đài quan sát Tục Lãm, Đồn biên phòng Hải Hòa vừa trở về sau một chuyến tuần tra.

Anh Phạm Ngọc Tình, chỉ huy chốt cho biết: Quân số biên chế ít, do đó chốt phải chia nhau ra một nửa trực chiến, số còn lại phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới. Phạm vi đảm nhiệm của chốt với chiều dài khoảng mười ki lô mét, từ cột mốc 1373 đến cột mốc 1376. Ngoài ra, còn thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác của cấp trên giao. Do đặc thù công việc nên hằng tuần anh em mới được về qua nhà một lần.

Cùng với thường xuyên phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, tham gia chống buôn lậu, vượt biên trái phép; chống xâm canh, xâm cư; là chỗ dựa cho ngư dân bám biển, chốt dân quân còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, nhất là Quy chế đường biên để góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ của chốt còn là lực lượng nòng cốt bảo vệ cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tham gia giải quyết các điểm nóng, phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhớ lại một lần làm nhiệm vụ, Đỗ Góc Chốp, chiến sĩ dân quân của chốt chia sẻ: “Cách đây hai năm, vào một đêm mùa đông, tổ tuần tra ba người đang thực hiện nhiệm vụ ở bãi Tục Lãm thì phát hiện một xác chết, theo phán đoán là người Trung Quốc. Bọn em báo về cho chỉ huy, rồi gác suốt đêm đến sáng sau đó bàn giao hiện trường cho Đồn Biên phòng Hải Hòa để phối hợp với nước bạn giải quyết”.

Qua trò chuyện, chúng tôi còn được nghe những câu chuyện cảm động của các chiến sĩ ngày đêm kiên cường bám trụ ở chốt dân quân: “Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, em xung phong tham gia thực hiện nhiệm vụ ở chốt dân quân. Lúc đầu bố mẹ em băn khoăn, không đồng ý vì mất bao năm đèn sách ăn học, còn người yêu thì cô ấy giận cả tháng và đòi chia tay. Sau  đó em phải kiên trì thuyết phục, rồi nhờ chỉ huy và các chú ở phường nói đỡ, đến giờ mọi việc mới ổn! Sang tháng bọn em tổ chức đám cưới”. Chiến sĩ Nguyễn Văn Cường, người trẻ tuổi nhất của chốt tâm sự.

Mỗi câu chuyện, mỗi lời tâm sự mà cán bộ, chiến sĩ chốt dân quân Hải Hòa chia sẻ, chúng tôi như được hiểu thêm về cuộc sống vất vả, gian lao nơi đây và càng khâm phục các anh, những người luôn tận tụy hết lòng với công việc, sẵn sàng hy sinh cả việc riêng vì cuộc sống bình yên của nhân dân và hơn thế nữa là nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đúng như lời nhận xét của Thượng tá Lê Đức Vinh, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Móng Cái khi trao đổi với chúng tôi: “Chốt dân quân thường trực Hải Hòa có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố Móng Cái. Là điểm tựa của lòng dân, là vọng gác nơi tiền tiêu Tổ quốc”.

MỚI - NÓNG