Võ Văn Hạnh - kỷ lục gia Siêu cúp Việt Nam

Thủ môn Võ Văn Hạnh đang huấn luyện thủ môn trẻ. Ảnh: VSI
Thủ môn Võ Văn Hạnh đang huấn luyện thủ môn trẻ. Ảnh: VSI
TP - Trong 16 trận Siêu cúp Quốc gia đã diễn ra, có một gương mặt mà kỷ lục của anh có lẽ sẽ rất khó có người vượt qua. Đó là thủ môn Võ Văn Hạnh với 4 lần tham dự liên tiếp và đều là người chiến thắng.

Võ Văn Hạnh sở hữu kỷ lục rất khó vượt qua là 4 lần liên tiếp đoạt danh hiệu Siêu cúp Quốc gia từ năm 2001 đến năm 2004 dưới màu áo Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Anh còn tham dự Siêu cúp 2009 trong màu áo SHB Đà Nẵng, nhưng rất tiếc là đội bóng sông Hàn đã để thua Lam Sơn Thanh Hóa trên chấm 11m sau khi hai đội hòa 1-1 trong giờ đấu chính.

Ngoài ra anh còn 5 lần vô địch V-League dưới 3 màu áo khác nhau và lên ngôi vô địch Cúp quốc gia 2 lần với SLNA năm 2001 và với SHB Đà Nẵng năm 2009.

Võ Văn Hạnh sinh năm 1974 tại Phú Yên, cao 1m79, nặng 78 kg. Năm 16 tuổi, Hạnh được chọn vào đội tuyển năng khiếu tỉnh. Hai năm sau, anh chính thức trấn giữ khung thành đội Phú Yên. Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cầu thủ của anh là năm 24 tuổi, khi được đội SLNA phát hiện. Ngay từ mùa đầu tiên khoác áo SLNA, Hạnh đã đoạt danh hiệu Thủ môn hay nhất. Võ Văn Hạnh cũng rất có duyên với những chiếc cup. Ba năm ở SLNA thì hai năm đội vô địch, một á quân; hai năm ở HAGL thì cả hai năm đội bóng phố núi lên ngôi. Anh cũng là thủ môn đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2001.

Võ Văn Hạnh có một sự nghiệp lẫy lừng của một trong những thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Kỷ lục đầu tiên và đáng tự hào nhất với thủ môn Võ Văn Hạnh là thời gian thi đấu đỉnh cao dài nhất. Ngay cả các đồng nghiệp, chơi cùng vị trí cũng thừa nhận, chơi đỉnh cao lâu, ổn định và đạt nhiều thành tích như Võ Văn Hạnh là điều rất hiếm. Hạnh treo găng ở tuổi 39, trong màu áo Khatoco Khánh Hòa, sau khi V-League 2012 kết thúc, 23 năm xỏ găng, đứng trong khung thành và hơn biểu tượng của Thể Công là thủ môn Trần Văn Khánh 1 năm.

Mộ đạo Phật

Có rất nhiều giai thoại kể về Võ Văn Hạnh và cuộc đời vất vả của anh. Nhà nghèo, nên thời niên thiếu của Hạnh rất gian khó. Anh từng phải tiết kiệm cả nửa năm để mua đôi găng và đôi giày tập khi còn khoác áo đội trẻ Phú Yên, rồi những lúc lao đao chạy tiền cho 2 ca phẫu thuật đầu gối.

Nhưng anh cũng nổi tiếng là người bí hiểm nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Cầu thủ sinh ra và lớn lên trên đất Phú Yên này còn có những thói quen mà không phải ai cũng biết, không phải ai cũng hiểu và không phải ai cũng thực hiện được. Thủ môn Trần Đức Cường, thủ môn đàn em từng thi đấu trong cùng màu áo SHB Đà Nẵng kể rằng: “Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ một cầu thủ nào hiểu Phật pháp, mộ đạo Phật, chăm đi chùa và siêng tụng kinh như anh Võ Văn Hạnh”.

Ngoài việc đọc kinh, Hạnh còn ăn chay theo ngày. Anh không thích những vật ngoại thân, đặc biệt là chiếc điện thoại. Các đồng nghiệp anh kể rằng khi kết thúc giải, thủ môn Võ Văn Hạnh về quê mà không biết anh được triệu tập vào ĐT Việt Nam. Lúc đó, không ai có thể liên lạc được vì anh không sử dụng điện thoại và chỉ lên tập trung đội tuyển cùng đồng đội khi… “đọc báo, thấy mình được triệu tập lên tuyển”. Bắt đầu từ đó, anh mới mua chiếc điện thoại đầu tiên cho mình!

Khi Hạnh giã từ sự nghiệp, dù sở hữu bảng kỷ lục, thành tích chói lọi, Võ Văn Hạnh lại không giàu có gì mà phải mở quán cafe để kiếm sống. Có một thời, HLV Trần Minh Chiến đã mời Võ Văn Hạnh vào Thành Long (TPHCM) để đào tạo các thủ môn cho lò PVF. Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng mời Võ Văn Hạnh lên đội U19 Việt Nam trong vai trò HLV thủ môn nhưng được một thời gian anh xin nghỉ.          

Để thành công trong bóng đá, theo Võ Văn Hạnh, có hai điều mà anh luôn tâm đắc trong suốt hơn 10 năm theo nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Thứ nhất là phải có đạo đức, đó là gốc để thực hiện, theo đuổi bất kỳ công việc gì chứ không riêng gì bóng đá. Thứ hai là quyết tâm theo đuổi giấc mơ mà mình đã chọn. Thiếu một trong hai yếu tố trên, VĐV sẽ rất khó thành công.

MỚI - NÓNG