Vỡ mộng khi săn được chồng giàu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi muốn đi đâu anh tự tay lái xe chở đi hoặc cho lái xe đến rước tận nhà. Tôi tưởng mình như một bà hoàng sống trong truyện cổ tích, vậy nhưng cuộc sống vương giả của tôi kéo dài không lâu, được hơn một năm, Thì chồng tôi cho người giúp việc nghỉ, đồng thời cũng bắt tôi phải nghỉ làm ở cơ quan để ở nhà phục vụ chồng.

Bạn bè cùng khóa khen tôi có duyên, cái duyên mà theo chúng tôi “cái đẹp thì lặn vào trong, cái duyên đằm thắm thì bung ra ngoài”.

Nhờ cái duyên đó mà suốt mấy năm học đại học, tôi có nhiều ít bạn nam đánh tiếng làm quen, đặt vấn đề tìm hiểu, yêu đương nọ kia.

Nhưng tôi khéo léo từ chối hết, vì mục tiêu tôi hướng tới không phải là họ, mặc dù tôi biết họ có đủ học thức, đủ sự trẻ trung, năng động nhưng không có đủ nền tảng vững chắc về kinh tế. nhà không, tiền cũng không.

Nếu lấy họ tôi làm sao “mọc mũi, sủi tăm” lên với đời được? Tôi nhất quyết phải yêu và lấy được người chồng giàu có, thành đạt.

Tuổi tác của họ đối với tôi không quan trọng, miễn sao họ chiều chuộng, cung phụng tôi đầy đủ mọi nhu cầu của tôi, thế là đủ.

Ra trường, đi làm, sau khi từ chối một vài “mối tình nghèo” tôi ngỡ được Trời ban lộc khi gặp anh, khi cùng công ty đi nghỉ mát ở một thành phố biển mộng mơ.

Gọi là anh cho lịch sự chứ lúc quen nhau, anh đã 44 tuổi, còn tôi mới bước vào tuổi 23. Anh đã chia tay vợ, họ có với nhau 1 cậu con trai năm nay 16 tuổi, hiện đang ở với vợ anh.

Anh là một giám đốc công ty xuất khẩu ô tô, xe máy có tiếng trong thành phố. Sau kỳ nghỉ anh liên tục nhắn tin, hẹn hò, gặp gỡ và tỏ tình với tôi nhanh hơn sự kỳ vọng của tôi.

Anh bày tỏ sự ngưỡng mô trước cái duyên đằm thắm, trước tuổi trẻ và học thức của tôi. Rồi những món quà ngày càng có giá trị anh dành tặng tôi, khiến tôi khó lòng nói lời từ chối anh được.

Sau chưa đầy 3 tháng quen biết, đám cưới của tôi và anh được tổ chứ một cách hoành tráng và vui vẻ. tôi và anh sống trong một biệt thự rộng rãi, mọi việc trong nhà tôi chẳng phải mó tay vì đã có người phục vụ.

Tôi muốn đi đâu anh tự tay lái xe chở đi hoặc cho lái xe đến rước tận nhà. Tôi tưởng mình như một bà hoàng sống trong truyện cổ tích, vậy nhưng cuộc sống vương giả của tôi kéo dài không lâu, được hơn một năm, Thì chồng tôi cho người giúp việc nghỉ, đồng thời cũng bắt tôi phải nghỉ làm ở cơ quan để ở nhà phục vụ chồng.

Lí do anh đưa ra là tôi có đi làm cũng không đủ tiền cho tôi ăn sáng, lại còn suốt ngày tiếp xúc với các đồng nghiệp trẻ, biết đâu lại chê chồng già, rồi ngoại tình, phản bội chồng không chừng!

chồng đi làm, ngoài giờ đi chợ, tôi ở nhà như gái cấm cung, tiền chồng đưa không thiếu, nhưng tôi chẳng biết phải dùng vào việc gì. Có sẵn áo, váy đẹp, thậm chí là một thỏi son xịn cũng chẳng có bạn để mà khoe.

Đợt nghỉ lễ dài ngày vừa qua, anh không bảo gì với tôi mà thản nhiên lái xe cùng con trai đi chơi mấy ngày liền.

Thấy tình hình không thuận lợi, tôi tìm cách níu kéo anh bằng một đứa con. Thế nhưng khi biết ý định của tôi, anh lạnh lùng gạt ngay, anh nói anh không phải lấy tôi để có thêm con, với anh một đứa con trai là đủ. Quan hệ giữa anh và con trai rất tốt đẹp.

Hóa ra anh lấy tôi để lấp chỗ trống cho vợ anh và để làm osin phục vụ cuộc sống của anh mà thôi. Cái giá phải trả cho cuộc săn chồng giàu, bất chấp tuổi tác, bất chấp thời gian để hiểu nhau là quá đắt, tôi có nên chia tay chồng để được sống là chính mình hay không?

MỚI - NÓNG