Vợ đổi tình lấy túi xách hàng hiệu

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cô ấy không có chút hối hận nói: "Anh không yêu em thì sẽ có người khác yêu em hơn, họ sẽ tặng đồ cho em mà thôi".

Vợ của tôi là một tín đồ của hàng hiệu. Theo lời của cô ấy thì cô ấy chỉ cảm nhận được hạnh phúctrong khi đi mua đồ. Là một người chồng, tôi luôn muốn đem lại cho vợ mình thứ “hạnh phúc xa xỉ” đó. Chỉ tính riêng trong 2 năm vừa qua, vợ tôi đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng tôi.

Nửa năm gần đây, việc kinh doanh của công ty không thuận lợi, do vậy tiền tiêu của vợ tôi cũng bị giảm sút chút đỉnh. Cô không ngừng than vãn về điều này, luôn nói tôi không yêu cô như trước, không muốn chung sống với cô ấy nữa... Thái độ của vợ tôi đối với tôi dần có sự thay đổi.

Công việc của tôi dạo này bận nên không có thời gian ở bên cạnh chăm sóc vợ nhiều, mối quan hệ của chúng tôi dễ nảy sinh mâu thuẫn hơn trước đó.

Gần đây, tôi phát hiện vợ tôi về nhà ngày càng muộn, tối hôm trước còn mua được một chiếc túi xách hàng hiệu. Tôi ngẫm số tiền của cô ấy chỉ đủ tiêu vặt, không hiểu tại sao lại có khả năng mua chiếc túi xách đó. Tôi liền hỏi cô ấy tiền đâu mà mua thì cô ấy lại đáp một cách thẳng thắn rằng: Trên đời này không chỉ có anh mới có khả năng mua đồ hàng hiệu. Nhưng tôi lại cho rằng, trước đây vợ tôi cũng thường xuyên tặng đồ cho bạn bè, tôi tự an ủi mình rằng có lẽ chiếc túi xách này cũng là món quà của bạn bè cô ấy.

Nhưng khoảng hơn nửa tháng sau, vợ tôi lại mang về một chiếc túi khác, tôi đứng trên ban công nhìn thấy vợ mình bước xuống từ một xế sang, họ còn ôm hôn nhau trước cổng nhà tôi.

Vợ tôi bước vào nhà thì tôi đã ngồi trên ghế sofa để chờ vợ tôi. Tôi hỏi ai là người đưa cô ấy về, nhưng cô ấy còn giả bộ vô tội và nói tự bắt xe về. Khi đó cô đã biết chuyện mình làm bị bại lộ, không có chút hối hận nào mà còn nói với tôi rằng: Anh không yêu em thì sẽ có người khác yêu em hơn, họ sẽ tặng đồ cho em bình thường mà thôi.

Vì con cái tôi đành nhẫn nhịn cho qua một lần, không lâu sau đó vợ tôi chủ động đề nghị ly hôn. Tôi biết vợ mình chỉ vì nóng giận tức thời, vì tôi không có thời gian chăm sóc và bên cạnh cô ấy nên mới như vậy. Tôi mong vợ mình sẽ thay đổi suy nghĩ và quay trở về bên tôi. Nhưng cô ấy hỏ tôi rằng, tôi liệu có đủ khả năng kinh tế để chiều chuộng tôi hay không?

Tôi ngồi thất thần suy nghĩ, thì ra khả năng mà cô ấy nói chính là đổi tình dục lấy hàng hiệu. Mặc dù tôi vẫn yêu vợ mình nhưng tôi không thể níu kéo được nữa. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này?

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG