TPO - Theo Mật ngữ 12 chòm sao, hôm nay Thiên Bình trở nên nóng giận hơn mọi ngày trong khi Song Ngư làm việc hết năng xuất, bạn cảm thấy cuộc sống thú vị và tràn đầy nhựa sống.
TP - Ở Hà Nội vừa xuất hiện dịch vụ “trả tiền để đập phá”. Nhà cung cấp cho phép người chơi vào một căn phòng có toàn đồ dễ vỡ với một vài cái gậy bóng chày để đập thoải mái. Lớp trẻ đón nhận dịch vụ này rất nhiệt tình, số người nữ tham gia đông hơn hẳn so với nam.
TPO - Cháu và chồng đã có 4 năm yêu nhau trong trường Đại học, lại đã chờ đợi và chung sống dưới một mái nhà thêm 5 năm nữa. Như vậy sau gần chục năm gắn bó không lẽ cháu và chồng chia tay một cách nhẹ nhàng, không hề tiếc nuối chỉ vì sự có mặt của người thứ 3 hay sao?
TPO - Một cô gái ở Trung Quốc đã khiến mọi người sốc khi cầm gạch lớn đập nát chiếc xe Audi Q3 trị giá gần 1,5 tỷ đồng trong cơn giận dữ khi cãi vã với người yêu.
Bị chồng tát tay nhiều cái lúc cãi nhau, bà Hoàng ra chuồng heo treo cổ chết. Sợ các con bênh mẹ gây ra chuyện không hay, ông Bình sang nhà hàng xóm lánh mặt.
Mỗi đêm nằm ôm con ngủ, tôi lại khóc vì thương con, nghĩ tới cảnh hai đứa hai nơi, cuộc sống thiếu thốn tình cảm, vật chất là tôi không cầm được nước mắt.
Là con đầu trong gia đình đông anh em nhưng Thành không giúp gì được cho bố mẹ mà nhiều lần lấy trộm tiền rồi bỏ đi theo đám bạn. Quá tức giận nên khi về nhà Thành bị bố trói đánh. Đang lúc nóng giận, người mẹ đẩy Thành vào đống lửa cháy rực.
Ngày 4/7, anh Nguyễn Hoàng Thuận (36 tuổi, trọ tại phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) vui mừng cho biết, vợ anh sau khi đọc được thông tin về hành trình tìm kiếm vợ con trên báo, đã quay về và tha thứ cho lỗi lầm của anh.
TP - Anh ấy ham thích xe cộ, và thường cùng bạn bè trong nhóm chơi xe máy bàn luận về xe máy cả ngày. Anh ấy cũng hay đi phượt và rủ tôi đi cùng nhưng tôi không thích lắm sự đi lại cũng như việc đi rừng núi có phần nguy hiểm. Gia đình hai bên cứ giục cưới, trong khi tôi nghĩ sở thích của anh ấy không hề phù hợp với cuộc sống gia đình? lienng…@
Rất nhiều người, trong cuộc cãi vã, mâu thuẫn, giận dỗi, vẫn lấy tờ đơn ly hôn ra để… dọa đối phương, hả giận mình. Thế nhưng, ít ai biết, hành động “dọa” ly hôn ấy, càng đào sâu thêm hố ngăn cách vợ chồng, và khiến đối phương trở nên “lờn” với sự chia ly.