Vợ chồng giảng viên ở Tây Đô cưu mang hàng ngàn sĩ tử

 8 năm qua, vợ chồng cô Huyền đã tiếp sức hàng ngàn lượt sĩ tử
8 năm qua, vợ chồng cô Huyền đã tiếp sức hàng ngàn lượt sĩ tử
Tám năm qua, cứ đến mùa thi ĐH-CĐ là vợ chồng cô Lê Thị Huyền và thầy Phạm Ngọc Long (ĐH Cần Thơ) lại tất bật đón sĩ tử nghèo về ở miễn phí.

Cô Lê Thị Huyền tâm sự: “Năm 2006, tôi có người quen gửi con cháu lên nhà ăn ở để chuẩn bị đi thi ĐH tại Cần Thơ. Hai năm đầu, khi cho các cháu ở nhờ, vợ chồng tôi thấy việc làm này có ý nghĩa nên nảy sinh ý định giúp đỡ thêm nhiều thí sinh (TS) nghèo khác bằng cách tiếp nhận nhiều em về nhà mình lo cho ăn ở”.

Thế là vợ chồng cô Huyền phối hợp kết hợp với Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và chùa Khánh Quang tại TP Cần Thơ thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi. Điều đáng trân trọng là thầy cô cho các em ăn ở miễn phí và còn chăm lo sức khỏe cho nhiều thí sinh trong suốt diễn ra kỳ thi.

Ban đầu, gia đình cô Huyền nhận TS nghèo về ở căn nhà chính của mình. Những năm về sau, nhu cầu ăn ở của sĩ tử nghèo càng nhiều nên vợ chồng cô Huyền giảm bớt chi tiêu, đi dạy thêm và vận động người thân thuê thêm nhà và đến mùa thi dùng vào việc cho sĩ tử ở trọ.

Theo lời thầy Long, vợ chồng thầy chỉ đóng góp nơi ở và một chút tiền vào các suất ăn. Còn phần lớn là do cô thầy vận động người thân, bạn bè và các phật tử khác cùng đóng góp. Nếu còn thiếu nữa thì Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và bên chùa Khách Quang sẽ hỗ trợ thêm cho các TS.

Từ mức vài chục TS ở trọ trong những năm đầu, đến nay gia đình cô Huyền, thầy Long tiếp nhận khoảng 150 thí sinh/đợt thi. Khi các TS và phụ huynh đến trọ, cô Huyền và thầy Long bao hết việc ăn, ở, tiền điện, nước và những khoản lặt vặt khác nhà xà phòng, bánh bao ăn sáng và buổi tối…

Chị Mai Thị Thu Phương (ngụ phường 4, TP Cà Mau) xúc động: “Từ Cà Mau đưa con lên Cần Thơ đi thi ĐH, tôi lo lắm vì tiền nong không có. Được sự giới thiệu của chùa Khánh Quang, tôi cùng con được vào nhà cô Huyền ở, không cần lo gì cả”.

Ngoài ra, tại nhà cô Huyền, các em được chăm sóc cả sức khỏe vì có bác sĩ luôn túc trực. Nhờ có các tình nguyện viên chung tay cùng vợ chồng cô Huyền, thầy Long mà 8 năm trôi qua, mùa thi nào cũng có hàng trăm sĩ tử nghèo khắp các tỉnh ĐBSCL được giúp đỡ.

Vợ chồng giảng viên ở Tây Đô cưu mang hàng ngàn sĩ tử ảnh 1

Cô Huyền đang chăm sóc sức khoẻ cho một thí sinh bị hạ đường huyết.

Đến xem nơi ở mới của các sĩ tử, chúng tôi thấy đây là một căn hộ có hai phòng lớn, có nhà vệ sinh, tường óp gạch rất sạch sẽ… Theo thầy Long, sau khi chủ nhà đồng ý cho thuê lại, vợ chồng thầy Long tiến hành tu sửa ngay và đã đón TS vào ở trong đợt 2 thi ĐH.

Đại đức Thích Phước Độ, Ủy viên Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, trụ trì chùa Phú Hội (huyện Giang Thành, Kiên Giang) chia sẻ: “Tôi được Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương giao nhiệm vụ điều phối và hỗ trợ chương trình tiếp sức mùa thi trong nhiều năm qua tại cụm thi Cần Thơ nên được biết tấm lòng thiện nguyện của vợ chồng thầy Long, cô Huyền.

Tính đến nay, đã có hàng ngàn sĩ tử ở nhà cô Huyền đi thi ĐH, CĐ. Điều đáng trân trọng là đôi vợ chồng này cùng các bạn tình nguyện viên đều hết lòng giúp đỡ TS”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...