Vợ chì chiết đủ điều từ khi tôi mất việc

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Khi tất cả những tình cảm sâu nặng, tốt đẹp không quan trọng bằng đồng tiền thì cháu nghĩ tốt nhất là nên chia tay, bác ạ. Con trai bác là người tốt, có học thức, có tay nghề vững vàng, rồi anh ấy sẽ có được việc làm tốt ở thành phố thôi.

Câu chuyện "Con rể thất thế, cả nhà vợ coi thường" của mẹ con bác làm cháu thấy thật bất bình với thái độ quá đáng của gia đình vợ con trai bác đối với bác và anh ấy đấy.

Sao lại có những người chỉ vì đồng tiền mà coi rẻ tình thông gia, tình mẹ con, tình chồng vợ như nhà thông gia của bác thế.

Con trai bác ở rể, nhưng anh ấy đâu có ăn bám vào nhà vợ, anh ấy đi làm và cũng có thu nhập rất khá đấy chứ.

Thế nhưng ở đời chẳng ai học hết được chữ ngờ, khi anh ấy chẳng may mất việc, bị tai nạn phải nằm một chỗ thì cả nhà vợ tỏ thái độ coi thường, khinh khi anh ấy.

Mẹ vợ khó chịu đã đành, còn vợ anh ấy, người đầu gối tay ấp, đã có con với anh ấy mà cũng không thông cảm, chia sẻ với chồng mình lúc khó khăn hoạn nạn, lại chì chiết, nặng nhẹ với chồng mình.

Những bất hạnh con trai bác gặp, đâu có phải anh ấy muốn thế đâu. Công ty phá sản, anh ấy là người làm thuê, mất việc thì phải chấp nhận vì mọi người trong công ty đều phải nghỉ, riêng gì anh ấy đâu.

Giờ bác cứ đón anh ấy về nhà, chăm sóc để anh ấy bình phục, trở lại thành phố kiếm việc làm để ổn định cuộc sống cho anh ấy và vợ con đã.

Chuyện nhà vợ cư xử tệ thế với con trai bác, bác cũng nên nói chuyện với nhà thông gia, để họ hiểu và đừng cư xử tệ bạc như vậy nữa.

Còn quan hệ vợ chồng của con trai bác, thì chính anh ấy và vợ phải giải quyết với nhau xem họ có thể tiếp tục chung sống nữa hay không?

Anh ấy đủ nghị lực và sáng suốt để thực hiện việc này, bác cũng đừng buồn, đừng quá suy nghĩ mà làm cho anh ấy khổ hơn đấy, bác ạ.

Khi tất cả những tình cảm sâu nặng, tốt đẹp không quan trọng bằng đồng tiền thì cháu nghĩ tốt nhất là nên chia tay, bác ạ. Con trai bác là người tốt, có học thức, có tay nghề vững vàng, rồi anh ấy sẽ có được việc làm tốt ở thành phố thôi.

Điều đáng suy nghĩ là tương lai phát triển của cháu bé con anh ấy. Sống trong một gia đình mà bé phải chứng kiến những người thân yêu cư xử với bố mình như vậy, cháu sẽ khó để hình thành nhân cách đàng hoàng và phát triển tâm lý bình thường được.

Mong gia đình bác sẽ vượt qua được khó khăn này.

MỚI - NÓNG