Vợ cay đắng mang tiền đi chuộc chồng từ 'ổ nhện' mà nhiều quý ông 'thích sa chân'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tôi nghĩ chồng chị chắc do ham vui, không lường hết hậu quả nên mới vướng vào 'tổ nhện' đó.

Tôi hiểu tâm trạng xấu hổ, cay đắng của chị lúc này, sau những gì vừa xảy ra trong câu chuyện Chồng sập bẫy 'gái làng chơi' vì thích 'à ơi hoa lá'. Chẳng có người phụ nữ nào không đau lòng khi mà cuộc sống an lành, êm ấm của gia đình mình bấy lâu nay đang bị chao đảo, sóng gió bởi chính chồng mình, người đàn ông đã bước vào tuổi 52, đủ con gái, con trai, đủ cháu nội, cháu ngoại lại đổ đốn ăn chơi, quan hệ với gái quán đến nỗi phải mang nợ, mang nhục cho gia đình như vậy.

Nhưng thôi chị ạ, dù sao thì chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, chi bằng thay vì buồn bã, đau khổ, trách chồng, trách mình, chị hãy bình tĩnh để cùng các con có cách giải quyết êm thấm cho câu chuyện buồn này càng nhanh chóng càng tốt.

Tôi nghĩ chồng chị chắc do ham vui, không lường hết hậu quả nên mới vướng vào 'tổ nhện' đó. Vậy nên nếu còn yêu thương, còn tôn trọng tình nghĩa hai vợ chồng đã gắn bó gần 30 năm qua thì chị cho anh ấy cơ hội sửa sai, để anh ấy quay về với bổn phận của người chồng, người cha, chăm sóc gia đình.

Bên chị còn có các con, các cháu đã khôn lớn, chị hãy cùng các con từ từ nhẹ nhàng phân tích để chồng chị, để cha chúng tỉnh ngộ. Chuyện không khó nếu chị và các con đồng lòng hiệp lực.

Cuộc đời thì cũng khó có thể tránh sai lầm, cạm bẫy, quan trọng là biết nhìn nhận ra cái lỗi ấy của mình mà sửa sai, mà chuộc lỗi. Hãy bao dung và rộng lòng, cho chồng mình thêm một cơ hội để trở về, chị nhé. Mong gia đình chị sớm bình yên.

MỚI - NÓNG