Việt Nam-Thái Lan (0-3): Te tua Mỹ Đình

ĐTVN tiếp tục gục ngã trước ĐT Thái Lan ngay tại Mỹ Đình bởi sự thua kém về đẳng cấp. Ảnh: Như Ý
ĐTVN tiếp tục gục ngã trước ĐT Thái Lan ngay tại Mỹ Đình bởi sự thua kém về đẳng cấp. Ảnh: Như Ý
TP - Những thay đổi của HLV Toshiya Miura cùng nỗ lực của các cầu thủ là chưa đủ. Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Thái Lan chơi một trận hoàn toàn “trên chân” so với đội tuyển Việt Nam.

Chỉ có 2 điểm đáng khen ngợi trong trận đấu hôm qua của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan, nhưng đều không thuộc góc độ chuyên môn. Đầu tiên phải kể đến sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV trên khán đài. Sân Mỹ Đình với 40.000 chỗ ngồi gần như kín chỗ. Sự cuồng nhiệt của các CĐV chỉ giảm đi sau khi Việt Nam nhận bàn thua thứ 2, trước khi nhiều người lục tục ra về ở thời điểm cách biệt được nới rộng lên thành 3 bàn.

Ở dưới sân, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, tích cực di chuyển và rất chịu khó tranh chấp với đối phương. Tuy nhiên, chừng đấy là chưa đủ để Việt Nam có thể tạo nên được bất ngờ trước Thái Lan, đội bóng xứng đáng giữ vị trí số 1 trong khu vực Đông Nam Á thời điểm hiện tại.

Ở trận đấu hôm qua, có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Việt Nam, nhưng đều ngoài sự lựa chọn của HLV Toshiya Miura. Một là hậu vệ Mai Tiến Thành được đưa vào sân thay Xuân Thành, cầu thủ đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Hai là sự vắng mặt của tiền vệ Trọng Hoàng vì chấn thương. Đây có lẽ là tổn thất đáng kể nhất của Việt Nam. HLV Miura đã phải trám chỗ của Trọng Hoàng bằng Văn Quyết. Các vị trí còn lại được giữ nguyên so với trận gặp Iraq hôm 8/10. Tuyển Việt Nam vẫn xuất phát với 2 mũi nhọn Công Vinh và Mạc Hồng Quân, nhưng dễ thấy đội hình được chủ động kéo lùi sâu để tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự và chỉ phản công khi có cơ hội.

Trên thực tế, Việt Nam đã chơi tốt trong khoảng 20 phút đầu tiên, một phần nhờ sự cổ vũ của các CĐV và phần khác, các cầu thủ Thái Lan có vẻ hơi “khớp” vào lúc đầu khi phải thi đấu trên sân khách. Đây cũng là khoảng thời gian Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngự, và tạo được một vài cơ hội khá nguy hiểm. Đang tiếc là trong các tình huống cuối, các cầu thủ trên hàng công như Hồng Quân hay Công Vinh lại xử lý không hợp lý hoặc thiếu chính xác.

Thái Lan vẫn vượt trội

Khi đã bắt nhịp được với không khí trận đấu, Thái Lan dần cho thấy bản lĩnh của đội bóng số 1 Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Đội khách nhanh chóng tạo được thế trận chủ động, giành quyền kiểm soát bóng so với Việt Nam. Trong các cuộc tranh chấp tay đôi, cầu thủ Thái Lan tỏ ra trội hơn hoàn toàn. Trên hàng tấn công, tiền đạo Chanathip, người được ví như “Messi của Thái Lan” đã cho thấy anh xứng đáng với những lời khen ngợi khi liên tục quấy đảo, gây khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam.

Sự vượt trội của Thái Lan được cụ thể hoá ở phút 29, với bàn thắng tuyệt đẹp của Kroekrit Thaweekarn. Từ khoảng cách 25m ngoài vòng cấm, cầu thủ số 4 của Thái Lan đã tung cú sút hiểm hóc, bóng đi căng vào góc xa khiến thủ môn Nguyên Mạnh không thể cản phá. Trong thời gian còn lại, đội khách tiếp tục chiếm ưu thế về thế trận.

Bước sang hiệp 2, HLV Toshiya Miura đã có quyết định đưa Huy Toàn và Công Phượng vào sân để thay Mai Tiến Thành và Hồng Quân nhằm tăng cường khả năng tấn công. Tuy nhiên, đây cũng là lúc các cầu thủ Việt Nam tỏ ra nôn nóng, dẫn đến thiếu tỉnh táo trong các tình huống xử lý bóng. Thái Lan trong khi đó tiếp tục thể hiện trình độ và bản lĩnh vượt trội của mình. Hai bàn thắng ở các phút 57 và 70 là kết quả sau các pha phối hợp tấn công nhuần nhuyễn của cầu thủ Thái Lan. 

Với thất bại trước Thái Lan, Việt Nam tiếp tục đứng vị trí thứ 3 ở bảng F với 4 điểm sau 4 trận đấu. Thái Lan trong khi đó củng cố vị trí nhất bảng với 10 điểm, bỏ xa đội thứ nhì Iraq tới 5 điểm để tràn trề cơ hội giành vé đi tiếp vào vòng sau.

MỚI - NÓNG