Viết cho chồng hay "say nắng, trượt rêu"

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Nhưng hôm nay thì chồng không phải "say nắng, trượt rêu" nữa mà chồng đã gây ra một trận động đất khiến trái tim em muốn vỡ vụn. Em đã “ thực mục, sở thị “ thấy chồng tay trong tay với một cô gái trẻ khác đi vào nhà nghỉ. 

Em và chồng yêu nhau thắm thiết, mặn nồng, rồi bố mẹ đôi bên mới cho mình sống với nhau phải không chồng? Dồn cả tiền mừng cưới, cả tiền lương, thưởng tích cóp bấy lâu nay, em và chồng sắm được căn hộ trong khu chung cư, đúng nghĩa tổ ấm của 2 con chim, tít lưng chừng trời. Thế mà thích chồng nhỉ? Sau giờ làm việc, từ hai đầu thành phố, em và chồng chỉ chăm chăm, len từng khe hở giữa dòng nghẹt ứ xe cộ, để nhanh chóng về với cái nôi hạnh phúc bé nhỏ của hai ta.

Em và chồng ra “nghị quyết” chưa có con vội để tích trữ tiền nong, lương thực đủ dùng tránh phải rơi vào cảnh “ vắt mũi, đút miệng “ của không ít đôi uyên ương khác. Thấm nhuần kế hoạch, em ngày đêm chăm chỉ làm lụng, hi sinh cả ngày nghỉ để kiếm tiền. Còn chồng chỉ được mấy tháng đầu, lương thưởng đưa nghiêm chỉnh sau khi trừ khoản chi vặt. Nhưng đã hơn năm nay, cái tự hào, vênh vang với chị em trong xưởng là làm chủ chiếc ví của chồng lặn mất tăm. Chồng viện ra cả tỷ lí do khiến chồng tốn kém. Nghĩ đi,nghĩ lại em thấy cũng phải. Khi mà chồng trẻ trung, dáng chuẩn men, không lẽ vì tiết kiệm mà phải thua bạn, kém bè.

Mấy tháng nay chồng bắt đầu ăn nhậu, vắng nhà liên tục. Nhiều hôm chồng qua đêm đâu đó với những bao biện nghe như tiểu thuyết. Em cảnh giác nên phải theo dõi chồng thôi. Và sự cảnh giác của em không thừa, khi em bắt gặp chồng đèo 1 cô gái trẻ, cô ta ôm eo chồng ra chiều tình tứ. Đêm đó em giận chồng, khóc mãi. Chồng thủ thỉ xin em tha thứ vì chẳng qua chồng say nắng, trượt rêu, mất thăng bằng chứ vẫn coi em là nhất. Ừ! Thì thương chồng nên em tha.

Nhưng hôm nay thì chồng không phải say nắng, trượt rêu nữa mà chồng đã gây ra một trận động đất khiến trái tim em muốn vỡ vụn. Em đã “ thực mục, sở thị “ thấy chồng tay trong tay với một cô gái trẻ khác đi vào nhà nghỉ. Chồng ơi! Em không chắc sẽ đợi chồng về đâu. Có lúc chồng tỉnh cơn say nắng, trượt rêu trở về tổ ấm trên lưng chừng trời, sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nghe tiếng chào đón của con chim mái bé nhỏ, đáng yêu của chồng nữa. Em còn trẻ, còn hấp dẫn trong mắt nhiều người lắm chồng ạ.

Theo TPO
MỚI - NÓNG
Vua Charles và Hoàng tử William tại lễ chuyển giao. (Ảnh: Reuters)
Vua Charles phong hàm cho Hoàng tử William
TPO - Vua Charles của Anh vừa chuyển giao vị trí cấp cao trong quân đội cho con trai ông là Hoàng tử William tại buổi lễ diễn ra ngày 13/5. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của hai người từ khi Vua Charles trở lại thực hiện nghĩa vụ sau thời gian điều trị bệnh ung thư.