Về quê sau thi, sỹ tử bị nhồi nhét

Về quê sau thi, sỹ tử bị nhồi nhét
TP - Sau môn thi cuối kỳ thi Đại học đợt 2, nhiều sỹ tử và người thân ngay lập tức tìm cách rời khỏi các thành phố lớn, ra bến xe về quê, vì ở ngày nào trên thành phố là tốn tiền ngày đó. Ai cũng mệt mỏi sau khi thi nhưng họ còn phải vượt qua khó khăn tìm xe, đánh vật với những nhà xe nhồi nhét khách.

> Sĩ tử vật vã về quê
> Người nhà nằm bờ ruộng chờ thí sinh

Tại các bến xe ở Hà Nội, từ 10h các bến xe bắt đầu được hâm nóng khi thí sinh và người nhà từ mọi ngả đường đổ về. Đến 11h trưa một số bến xe đã trở nên quá tải khi nhiều thí sinh, người nhà đi các tuyến Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định và Quảng Ninh, Hải Phòng đã không bắt được xe hoặc không mua được vé. Nhiều người đã phải đợi từ 30 phút đến 1h mới có xe.

Với những người bắt được xe tại thời điểm này thì phải ngồi chung 3 người một ghế, ngồi ghế phụ (ghế nhựa). Thấy các xe nhồi nhét và phải đợi lâu, nhiều thí sinh, người nhà đi các tuyến gần như Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên và các huyện ngoại thành Hà Nội đã ra cổng bắt taxi về quê.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều qua, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho rằng, lượng khách đổ ra bến xe bắt đầu tăng mạnh từ 11h trưa.

“Ngày hôm qua cũng như các ngày thi đại học vừa diễn ra, lượng khách đổ về bến xe tăng không đều và chủ yếu dồn cục bộ vào vài giờ trước hay sau đợt thi”, ông Thành nói.

Cũng theo ông Thành, tuy tăng cục bộ nhưng bến xe vẫn đáp ứng đủ xe cho hành khách và chưa sử dụng đến lượng xe tăng cường của Cty chủ quản.

Nhiều nhà xe ở Hà Nội từ chối thí sinh
Nhiều nhà xe ở Hà Nội từ chối thí sinh.
Vật vạ ngồi đợi tại bến xe
Vật vạ ngồi đợi tại bến xe.

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Cty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết, lượng khách đổ ra các bến xe Hà Nội trong 2 ngày thi ĐH đợt 2 (9 đến 10-7) tăng 136% so với ngày bình thường. Cụ thể, Bến xe Giáp Bát tăng 897 xe, Bến xe Gia Lâm tăng 557 xe, Bến xe Mỹ Đình tăng 1.149 xe.

Tại Đà Nẵng, Quảng Nam, kết thúc kỳ thi đợt 2 sĩ tử, phụ huynh trở về quê đông, khiến tình trạng “nhồi nhét, chặt chém” tại các tuyến xe liên tỉnh gần kề diễn ra phổ biến.

Tại Bến xe Đà Nẵng, ông Trần Văn Công (45 tuổi, quê Đại Lộc, Quảng Nam) phụ huynh thí sinh Trần Thảo Nhi (dự thi ĐH Khoa học Huế) vừa đáp chuyến xe Huế - Đà Nẵng bức xúc: Nhà đang vào mùa thu hoạch nên phải đưa cháu về gấp. Không có chuyến chạy thẳng lên Đại Lộc nên ông Công phải trung chuyển từ Huế vào Đà Nẵng và chờ bắt xe buýt. Giá vé lúc này đã được nhà xe thu tới 60.000 đồng. Nhiều người đến chậm bị nhồi nhét. Các tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ, Quảng Ngãi… nhiều nhà xe tranh thủ nhồi nhét hành khách dịp cao điểm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.