Vào tận nhà đâm vật nhọn vào 'vùng kín' nữ sinh

Bà Ph. - mẹ nạn nhân L. (bìa trái) đang trao đổi với phóng viên. Ảnh: Quang Thành/VietnamNet.
Bà Ph. - mẹ nạn nhân L. (bìa trái) đang trao đổi với phóng viên. Ảnh: Quang Thành/VietnamNet.
Sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng” để tránh sự truy lùng gắt gao của lực lượng chức năng TP. Huế, tối 28/11, nghi vấn đối tượng nam thanh niên biến thái có sở thích đâm vật nhọn vào “vùng kín” phụ nữ đã xuất hiện trở lại.

Lao vào nhà đâm vật nhọn vào nữ sinh

Khoảng 19h30’ ngày 28/11, rất đông người dân trên đường Phan Chu Trinh (TP Huế) hốt hoảng khi bên trong một ngôi nhà gần đường phát ra những tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ. Cùng sau đó là cảnh tượng một nam thanh niên nhảy lên chiếc xe máy hiệu Yamaha vút như bay từ nhà này ra đường chạy thục mạng.

Vụ việc nhanh chóng được báo cho CA phường Phước Vĩnh và CA TP. Huế để phối hợp điều tra.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi gia đình bà Ngô Thị Phúc vừa mới ăn tối xong thì có một nam thanh niên lạ mặt chạy thẳng xe máy vào nhà, dựng xe ở sân và vào “hỏi thăm bạn ở trọ”.

“Tên này cao khoảng 1.6 - 1.65m, đeo kính cận, mặc chiếc áo pun cổ tròn màu xanh lá chuối và đi chiếc xe Jupiter màu đen. Hắn chạy thẳng xe vào sân nhà tôi, nói với tôi là tìm bạn bè ở trọ tại đây”. – bà Phúc kể.

Theo lời kể của bà Phúc, khi bà bảo nhà này không có phòng trọ và ngoảnh mặt để đi vào nhà thì nam thanh niên phát hiện em N.N.L (SN 1998, con gái bà, đang học lớp 11) đang đứng chơi trong phòng khách, bất ngờ đối tượng lạ mặt chạy tới, rút trong người ra một vật nhọn đâm vào “vùng kín” của thiếu nữ này.

Bất ngờ trước hành động của tên biến thái, em L. kịp quay đi và bị vật nhọn của đối tượng đâm vào vùng mông nên nằm xuống kêu cứu.

Vào tận nhà đâm vật nhọn vào 'vùng kín' nữ sinh ảnh 1

Khi đang đứng chơi trước cửa phòng khách, em L. bất ngờ bị đối tượng biến thái chạy đến đâm vào “vùng kín”. Ảnh: Quang Thành/VietnamNet.

Nghe tiếng kêu thất thanh của con gái, bà Phúc từ trong nhà chạy ra, một mặt lại đỡ con gái mặt khác tri hô người dân bắt giữ tên bệnh hoạn. Tuy nhiên, do có chuẩn bị từ trước, chỉ trong tích tắc, đối tượng đã nhanh chân tra khóa vào xe và rồ ga bỏ chạy.

Một người dân gần nhà nạn nhân cho biết: “Lúc đó, tôi đang ngồi xem bóng đá trong nhà thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà bà Phúc nên liền chạy sang xem có việc gì. Tuy nhiên, khi tôi vừa bước chân ra đến cửa thì phát hiện bà Phúc đang đuổi theo một đối tượng nam thanh niên lao xe máy từ trong sân ra.

Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên chúng tôi không thể nhìn rõ biển số xe của đối tượng, chỉ biết đối tượng rồ ga bỏ chạy theo hướng Phan Chu Trinh về cầu Kho Rèn”.

Bí ẩn kẻ biến thái

Từ vụ kẻ biến thái dùng vật nhọn đâm vào “vùng kín” của một số nữ sinh các trường đại học ở TP. Huế đến vụ gần đây nhất khi kẻ này tấn công “vùng kín” của một cô giáo tiểu học ở phường Trường An (TP Huế), cho thấy đối tượng kẻ này hướng tới thường là những cô gái trẻ đẹp.

Cũng như những nạn nhân bị y tấn công bằng vật nhọn trước đây, sau khi sự việc xảy ra, em L. đang sống trong tâm trạng hoang mang, sợ hãi và tạm thời phải viết đơn xin nghỉ học.

Sau sự việc xảy ra, lực lượng CA TP Huế phối hợp với CA phường Phước Vĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập mẫu vật để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng.

Việc kẻ bệnh hoạn tái xuất với hành vi “thoắt ẩn, thoắt hiện” tiếp tục là bài toán khó giải đối với người dân, đặc biệt là những thiếu nữ và cũng là sự thách thức lớn lao đối với lực lượng chức năng CA TP Huế.

Theo Quang Thành

Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG