Vạ miệng

Vạ miệng
TP - - Mình thấy lo cho cậu quá! - Cám ơn bạn hiền! Các cụ từng bảo càng hiện đại càng phức tạp. Cạm bẫy giăng mắc, rủi ro cận kề, bệnh tật bủa vây. Chả ngoa khi có người thốt lên là Thập diện mai phục…

- Thì thế! Tri kỉ của nhau mình khuyên cẩn trọng, cẩn trọng hơn nữa. Lời khuyên đó chắc không bao giờ thừa!

- Nhưng giữa ma trận ấy thì biết chọn cái gì làm ưu tiên cẩn trọng đây?

- Cậu có chút chức sắc, chân thành nhé, mình khuyên chớ có dại mồm, phát ngôn lung tung…

- Dại mồm? Đừng lo quá thế! Chả sao đâu! Dân gian đã từng bảo khẩu thiệt vô bằng đó thôi!

- Nhầm to rồi bạn ơi! Các cụ răn: Lời nói đọi máu, hay, “nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy” còn gì? Nhất là thời nay, công nghệ hiện đại người ta lưu lại tất thì có ngày…nửa đường đứt gánh.

- Sao bỗng dưng cậu lo hoảng lên làm vậy?

- Thì nhìn người răn mình thôi mà! Có vị cục trưởng lỡ coi 339 triệu đô đội giá chỉ là “điều chỉnh một tí mà đã rùm beng lên” thế là mất chức…

- Thật hả? Đúng là vạ miệng! Nhỡ đâu lúc đó cao hứng chém gió tí thôi…

- Gió gì nữa! Đó là cuồng phong cậu ơi! Có ai dám gọi gần 7.000 tỷ đồng là một tí không?

- Thì có quan chức cấp cao hơn cũng bảo điều chỉnh 200 phần trăm tổng vốn cũng là chuyện thường mà. Mà gói thầu này 500 triệu đô đấy. Nghĩa là vị này cũng coi 10.000 tỷ nhỉnh hơn một tí…

- Khiếp! Ông ấy đang đương chức hả???

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.