Ước mơ ngày đoàn tụ

Ước mơ ngày đoàn tụ
TP - Trong chương trình truyền thông “Ước mơ ngày trở về” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII, Bộ Công an) tổ chức cuối tháng 9 tại trại giam Đắc Trung (xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk), nhiều nữ phạm nhân đã chia sẻ tâm tư, nỗi ân hận… trong thời gian thi hành án.

Ấm áp trong vòng tay nữ quản giáo

Lê Thị Hậu (SN 1977 – trú tại tỉnh Đắk Nông) là một trong những phạm nhân may mắn được bình xét cải tạo khá - tốt tại trại giam. Chị bị cơ quan điều tra bắt giữ về tội danh: lạm dụng tín dụng để chiếm đoạt tài sản, phải thi hành án tù giam 2 năm 9 tháng, đến nay đã chấp hành được 8 tháng. Chị cũng là người có hoàn cảnh khó khăn, không có thân nhân thăm gặp, bị chồng bỏ. Đặc biệt hơn, chị đã sinh con được 45 ngày trong nhà giam. Từ chiếc ô tô chở phạm nhân, chị được cán bộ quản giáo trại giam đưa vào hội trường để tham gia chương trình giao lưu văn nghệ, nhận quà từ ban tổ chức. Trên tay chị ẵm đứa con bé bỏng.

Chị Hậu vừa bế con đến đầu hội trường thì những nữ cán bộ quản giáo đã giành nhau bế đứa bé. Theo cán bộ quản giáo, cháu bé được chăm sóc khá đặc biệt, lại được cán bộ quản giáo quyên góp thêm tiền mua sữa, mua vật dụng .

Ước mơ ngày đoàn tụ ảnh 1

Nữ cán bộ trại giam Đắc Trung bế con của phạm nhân.

Thư gửi mẹ

Phạm nhân Nguyễn Thị Đoan Trinh (SN 1993 - trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) chấp hành án được 5 năm tại trại giam Đắc Trung. Chỉ vì “cuồng” yêu, Trinh đã ra tay sát hại người yêu để rồi phải trả giá. Theo hồ sơ vụ án, sau khi đi cai nghiện thành công, anh Nguyễn Quang Vũ (SN 1993 - trú tại thị xã Buôn Hồ) đem lòng yêu mến nữ sinh Nguyễn Thị Đoan Trinh, rồi thề non hẹn biển. Nhờ đó, Vũ chấm dứt nghiện ngập, ham chơi… Năm 2012, Trinh đang học năm thứ 2 của một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh, nghe tin người yêu có bồ mới, Trinh đã về Đắk Lắk để “nói chuyện” với kẻ phụ tình. Không ngờ giận mất khôn, Trinh dùng dao đâm Vũ tử vong. Gia đình nạn nhân bàng hoàng, nhưng sau đó, chính họ đã làm đơn bãi nại, thậm chí mẹ của Vũ thường xuyên gửi thư thăm hỏi, nhận Trinh là con đẻ. “Mẹ càng bao dung bao nhiêu, càng khiến cho lòng em day dứt bấy nhiêu. Mẹ thường xuyên gửi quà, thăm hỏi, động viên em. Đối với phạm nhân, 1 tháng được gọi điện về nhà 1 lần, em dành thời gian đó để gọi điện hỏi thăm, động viên mẹ. Em đã 2 lần được giảm án. Khi mãn hạn tù em sẽ tìm kiếm công việc tốt, có điều kiện tiếp tục đi học…dành nhiều thời gian chăm sóc ba mẹ của Vũ”, Trinh cho biết.

Nhiều người tham dự chương trình, nước mắt chảy dài khi nghe bức thư của Trinh gửi mẹ nạn nhân.

“Thư gửi mẹ kính yêu! Thấm thoắt cũng đã gần 5 năm trôi qua phải không mẹ. Có lẽ đối với con, đó là khoảng thời gian dài để con có thể suy nghĩ về tội lỗi của mình đã gây ra. Con gặp mẹ lần đầu khi con đang học cuối lớp 9, lúc đó con đến nhà mẹ với tư cách là bạn của Vũ. Lần đầu gặp mẹ, ấn tượng khó phai nhất đó là giọng nói của mẹ, nhẹ nhàng và ấm áp…

Từ nhỏ, con đã sống trong một gia đình không trọn vẹn. Ba mẹ li thân và thật sự con chưa bao giờ được ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn với người thân. Cũng chưa bao giờ được bố mẹ đưa đón đi học. Nhưng từ khi gặp Vũ, Vũ không chỉ là một người bạn, hay đơn giản là một người yêu bình thường. Nhờ có Vũ đã cho con được gặp gia đình mẹ, cái cảm giác lần đầu tiên được ăn cơm cùng gia đình, con cảm nhận được sự ấm cúng, tình yêu thương từ ba mẹ và các anh chị em dành cho con như một thành viên trong gia đình. Con được mẹ ôm từ đằng sau và khoe với mọi người, con là con gái lớn của mẹ. Cảm giác như được lấp đầy những khoảng trống trong con niềm vui và hạnh phúc.

Những ngày đi học và chờ thi tốt nghiệp đại học, ba mẹ và mọi người trong gia đình đưa đón con dù sớm hay muộn. Con cứ nghĩ rằng cứ mãi mãi như vậy nhưng tình yêu của tuổi mới lớn luôn có sự thay đổi về tình cảm. Con luôn cố gắng để đền đáp lại những gì Vũ đã cho con. Đặc biệt là gia đình của Vũ. Nhưng tất cả đã thay đổi, Vũ làm con tổn thương biết bao lần nhưng được ba mẹ chia sẻ và nói lời động viên, con cũng cố gắng để giữ lại tình cảm…

… Những ngày mới về trại giam, con thật sự hoang mang, dao động, buồn chán. Nhưng mẹ biết không, được sự quan tâm, tận tình chỉ bảo của Ban giám thị trại giam, con đã thay đổi suy nghĩ, phấn đấu học tập và rèn luyện, sửa đổi sai lầm. Bên cạnh đó, con hạnh phúc vì có gia đình luôn động viên. Người ta nói, con thật may mắn vì gặp được mẹ và gia đình”. Đó là những dòng thư gửi mẹ nạn nhân của phạm nhân Nguyễn Thị Đoan Trinh.  

Phát biểu trong buổi gặp mặt “Ước mơ ngày trở về”, thiếu tướng Lê Minh Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII cho biết: “Thông qua chương trình này, chúng tôi muốn cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng cho chị em đang chấp hành án, vững tâm thế và tự tin khi tái hoà nhập cộng đồng. Dù trong hoàn cảnh nào các chị cũng luôn được những người yêu thương sẵn sàng chờ đón trên đường về nẻo thiện”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.