U23 Thái Lan nhận mưa 'gạch đá' từ truyền thông nước nhà

0:00 / 0:00
0:00
U23 Thái Lan nhận mưa 'gạch đá' từ truyền thông nước nhà
TPO - Thi đấu tệ ở vòng loại U23 châu Á khi chỉ đứng thứ 2 trong bảng J, U23 Thái Lan đã bị báo chí nước nhà chỉ trích tơi tả.

Sáng nay, U23 Thái Lan vừa có trận hòa thứ 2 ở vòng loại, qua đó chỉ có thể kết thúc chiến dịch với 5 điểm. Họ kém Malaysia đứng đầu 2 điểm và chấp nhận xếp thứ nhì trong bảng đấu.

Đây rõ ràng là một kết quả kém cỏi với ứng viên số một cho tấm vé đi tiếp ở bảng J, điều mà trước giải, báo chí Thái Lan từng miêu tả là “mục tiêu không khó khăn” với các tuyển thủ U23 nước nhà.

Nhưng màn thể hiện của họ trên đất Mông Cổ là kém xa mong mỏi. Sau trận hòa 0-0 với U23 Malaysia, U23 Thái Lan đã phải nhận mưa chỉ trích. Siam Sports nhanh chóng có bài viết chỉ ra những hạn chế của lứa cầu thủ trẻ bóng đá xứ Chùa vàng.

Tờ báo này viết: “Từ điểm số, kết quả đến phong cách chơi, phải thừa nhận rằng hệ thống thi đấu của U23 Thái Lan còn kém nhiều so với “Những chú hổ vàng”. Nó hoàn toàn không nên xảy ra trong chiến dịch vòng loại.

Mặc dù người Mã chơi với những bước chân chưa thật thanh thoát, nhưng khả năng chuyền bóng và chiến thắng trong những cuộc đấu một chọi một vẫn tốt hơn so với người Thái. Ngay cả ghi ít bàn hơn (2 so với 4 của Thái Lan), nhưng họ không lo lắng về điều đó. Bởi vì cuối cùng, họ đã giành được kết quả mong muốn.

U23 Thái Lan nhận mưa 'gạch đá' từ truyền thông nước nhà ảnh 1

U23 Thái Lan bị Mông Cổ cầm hòa 1-1 ở trận đầu vòng loại

Về phía đội tuyển Thái Lan, bây giờ họ phải mong đợi vào suất vớt. Nếu như Mông Cổ thắng Lào, Thái Lan sẽ chỉ có 2 điểm sau khi trừ đi kết quả của đội xếp cuối.

Còn nếu như Lào hạ Mông Cổ, chúng ta sẽ có 4 điểm vì chỉ bị trừ 1 điểm. Nhìn chung thì với bất cứ trường hợp nào, việc phải trông đợi vào một đội bóng yếu như Lào là nỗi hổ thẹn với U23 Thái Lan.

Tới đây, vấn đề sẽ nảy sinh với bóng đá Thái Lan. Chúng ta đang đối diện nguy cơ lần thứ 2 liên tiếp bị loại ở vòng bảng U23 châu Á. Năm nay cơ hội vẫn còn, nhưng phải đợi kết quả từ các bảng đấu khác, mà ở đó chưa rõ tình hình sẽ như thế nào. Dù sao đi nữa, đây rõ ràng là một chiến dịch thất bại.

Đúng là U23 Thái Lan vấp phải nhiều khó khăn, từ chấn thương, mặt sân cho tới vấn đề khí hậu, nhưng không thể lấy đó để bào chữa cho kết quả đã qua. Vì liên đoàn bóng đá nước nhà đã hỗ trợ tối đa cho các cầu thủ (cung cấp thiết bị tái tạo oxy để các tuyển thủ duy trì thể lực trong thời tiết khắc nghiệt ở Mông Cổ)”.

MỚI - NÓNG