U19 Việt Nam suýt thua đội hạng Nhất

U19 Việt Nam suýt thua đội hạng Nhất
Phải nhờ tới bàn thắng muộn màng của đội trưởng Xuân Trường ở những phút cuối trận, U19 Việt Nam mới tránh được thất bại trước đội hạng Nhất Đắk Lắk ở trận đấu tập chiều nay.

Thật ra ở trận đấu ở Trung tâm Hàm Rồng chiều này, đội tuyển U19 Việt Nam nhập cuộc không hề tồi. Ngay từ phút thứ 9, họ đã có bàn mở tỷ số do công của Công Phượng.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Guillaume sớm đánh mất lợi thế dẫn bàn. Chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số, Đắk Lắk gỡ hòa bằng một pha phản công chớp nhoáng. Trong những phút còn lại của hiệp đấu đầu tiên, nếu may mắn hơn, Đắk Lắk đã có thể vượt lên. Đội khách chơi phản công khá hay, khiến không ít lần khung thành U19 Việt Nam chao đảo.

Sang hiệp 2, dù cầm bóng nhiều nhưng U19 Việt Nam không thể tấn công, đưa bóng vào sát khung thành đối phương. Công không hiệu quả, đoàn quân của HLV Guillaume phải trả giá cho sự lỏng lẻo nơi hàng thủ. Phút 71, sau hai cú sút liên tiếp, tiền đạo của Đắk Lắk đã hạ gục thủ thành Văn Trường để nâng tỷ số lên 2-1.

Rất may cho U19 Việt Nam khi ở những phút cuối trận, đội trưởng Xuân Trường kịp ấn định tỷ số 2-2 bằng một pha sút phạt mẫu mực. Sau trận đấu này, U19 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện 3 ngày nữa trước khi lên đường sang châu Âu tập huấn trong vòng 2 tháng.

Theo Trần Thái
Theo Thể thao Văn hóa
MỚI - NÓNG