U19 Việt Nam: Đủ sức chơi, chưa đủ sức thắng

HLV Graechen an ủi thủ môn Văn Trường và đồng đội sau trận đấu. Ảnh: VSI
HLV Graechen an ủi thủ môn Văn Trường và đồng đội sau trận đấu. Ảnh: VSI
TP - Trận đấu có ý nghĩa sống còn với U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản cho tấm vé đi tiếp ở bảng C sau khi hai đội trắng tay trong trận ra quân. Cả U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đều phải tử chiến cho hy vọng đi tiếp.

Đúng là rất khó khăn, nhưng U19 Việt Nam đã chơi một trận đầy cố gắng. Dù thua 1-3, nhưng ít nhất U19 Việt Nam đã ghi được bàn thắng và ít nhiều đã gây khó khăn cho U19 Nhật Bản.

Một số cầu thủ U19 Việt Nam ở trận thua U19 Hàn Quốc đã không có được quyết tâm thi đấu cao nhất, nên HLV Graechen đã quyết định thay đổi 5 vị trí ở trận đấu với U19 Nhật Bản, trong đó thủ môn và tuyến tiền vệ là thay đổi nhiều nhất.

Hai đội nhập cuộc rất thận trọng với lối chơi áp sát. Nếu nói về cơ hội nguy hiểm so với trận gặp Hàn Quốc thì trong hiệp 1 đội tuyển Việt Nam cũng có được một pha chạm xà ngang Hàn Quốc còn trong trận gặp Nhật Bản thì những pha bóng mà U19 Việt Nam tạo ra là không rõ ràng. Ngược lại đã có 2 pha bóng chạm cột dọc của U19 Việt Nam bật ra, mà đó là những pha phối hợp của U19 Nhật Bản nên tỷ số 0-0 trong hiệp 1 cũng là yếu tố may mắn nhiều hơn cho U19 Việt Nam.

Ngược lại, sự không may đã ở về phía U19 Nhật Bản. Mãi cho đến phút 58, Nhật Bản mới mở được tỷ số bằng cú đá chéo góc của cầu thủ mới vào sân Masaya. Nhưng những phút tiếp theo, khung thành U19 Việt Nam vẫn đứng vững, mà ở phút cuối cùng trận đấu, trong một pha tấn công đẹp mắt, Hoàng Thanh Tùng đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 khi giờ thi đấu chính thức đã hết. Trận đấu có 6 phút bù giờ, và U19 Nhật Bản đã ghi liền 2 bàn thắng, khép lại một trận thắng nhọc nhằn 3-1.

Trận đấu này HLV Guillaume Graechen kéo cả Công Phượng về sâu hơn nhằm hỗ trợ cho hàng tiền vệ và chờ những tình huống chớp thời cơ để phản công. Và chiến thuật này tỏ ra hữu hiệu cho đến khi U19 Nhật mở được tỷ số.

Những sự hợp lý mà HLV Guillaume Graechen tạo ra cho U19 Việt Nam khiến U19 Nhật Bản có một trận đấu bở hơi tai và chỉ có đẳng cấp cùng bản lĩnh họ mới giành thắng lợi trong phút bù giờ.

Đây là trận thua của U19 Việt Nam chính thức trong giải châu Á, tiếp theo 3 trận toàn thua ở giải mời trong 3 lần đối đầu gần nhất với U19 Nhật Bản, trong đó có trận thua nặng nề 0-7 hồi đầu năm tại giải U19 Quốc tế - Cúp NutiFood.

U19 Nhật Bản không được phép thua ở trận đấu này. Họ đã cố gắng tìm kiếm bàn thắng sớm trước khi tung ra những miếng đánh bất ngờ ở 2 cánh, nhưng do may mắn và do U19 Việt Nam chủ động chơi phòng thủ nên mục đích U19 Nhật Bản đã không sớm đạt được.
Việc thắng U19 Việt Nam một cách đầy vất vả cũng nói lên rằng vì sao U19 Nhật Bản chỉ mới 6 lần Á quân giải châu Á mà chưa một lần nào vô địch.

Ngay trong cuộc họp báo trước giải đấu, HLV Guillaume Graechen khẳng định mục tiêu của U19 Việt Nam là phấn đấu giành vé dự giải U20 thế giới. Việc đặt mục tiêu cho U19 Việt Nam trong trường hợp này là quá hớp.

U19 Việt Nam mà đa số là từ Học viện HAGL - Arsenal JMG là rất tài năng nhưng cần thêm thời gian để trưởng thành. U19 Việt Nam là lứa trẻ để hy vọng chứ không nên kỳ vọng cho hiện tại. Vì hiện tại U19 Việt Nam vẫn chưa đủ lực để đối chọi với các nền bóng đá phát triển của châu lục mà phải liên tục học hỏi và cọ xát.

Để U19 Việt Nam đến được với VCK U20 thế giới phải có quá trình chứ không thể đốt giai đoạn được.

Hơn nữa, U19 Việt Nam lần này nằm trong bảng quá nặng. Cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam đã không còn. Ngay khi AFC công bố các bảng đấu VCK là đã biết U19 Việt Nam không có cơ hội đi tiếp. U19 Việt Nam đủ sức chơi nhưng chưa đủ sức thắng.

MỚI - NÓNG