Tuyết nhuốm màu đỏ như máu bao phủ sa mạc Sahara

Tuyết nhuốm màu đỏ của cát bao phủ khắp sa mạc Sahara. Ảnh: Daily Star.
Tuyết nhuốm màu đỏ của cát bao phủ khắp sa mạc Sahara. Ảnh: Daily Star.
Những đụn cát trên sa mạc Sahara phủ lớp tuyết dày với những vệt đỏ loang lổ sau trận bão tuyết, tạo nên khung cảnh như ở thế giới khác.

Người dân sống ở thị trấn Ain Sefra thuộc Algeria trải qua trận bão tuyết lớn khiến toàn bộ lớp cát đỏ phủ đầy tuyết trắng xóa. Tuyết dày lẫn với cát tạo nên những vệt đỏ kéo dài, giống như khung cảnh bãi chiến trường sau trận chiến đẫm máu, Daily Star đưa tin.

Thị trấn được mệnh danh "Cửa ngõ vào sa mạc" không có tuyết rơi suốt gần 40 năm cho đến khi tuyết xuất hiện trở lại vào năm 2017. Các nhiếp ảnh gia đổ xô đến đây chụp ảnh người dân địa phương khám phá cảnh tượng khác thường, một số người thậm chí còn trượt tuyết trên những đụn cát.

Thông thường, nhiệt độ trong khu vực lên tới 37 độ C vào mùa hè, nhưng hôm 5/2, nền nhiệt chỉ ở mức -1,1 độ C. Các loài thực vật trên sa mạc oằn mình trong điều kiện rét mướt. Ain Sefra nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển, bao quanh là dãy Atlas. Sa mạc Sahara bao phủ phần lớn Bắc Phi. Lần đầu tiên tuyết rơi ở đây là ngày 18/2/1979 nhưng chỉ kéo dài nửa tiếng. Sa mạc Sahara ngày nay rất khô cằn nhưng các chuyên gia dự đoán vùng đất sẽ xanh tươi trở lại trong khoảng 15.000 năm tới do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thế giới.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.