BÁN KẾT LƯỢT ĐI AFF CUP 2022, INDONESIA 0-0 VIỆT NAM

Tuyển Việt Nam an toàn rời chảo lửa

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đó là 90 phút thực sự khó khăn, nhưng ít nhất ĐT Việt Nam đã không thua trước một Indonesia đầy khó chịu và đám đông cuồng nhiệt ở chảo lửa Bung Karno. Tuy nhiên chúng ta cần một sự cải thiện lớn trước khi bước vào trận lượt về ở Mỹ Đình.

HLV Shin Tae-yong rất hiểu HLV Park Hang-seo và biết làm thế nào để mang tới khó khăn cho người đồng hương. Sau 4 trận vòng bảng chơi với sơ đồ 4 hậu vệ, Indonesia đột ngột chuyển sang hệ thống phòng ngự 3 người (3-5-2) để đối phó với ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên khác với trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2020 tại Bishan cách đây một năm, Indonesia không phòng ngự thụ động. Họ vẫn chơi với một hàng thủ số đông nhưng rất tích cực áp sát, ngăn không cho ĐT Việt Nam triển khai lối chơi và phá vỡ nhịp điệu tấn công bằng các tình huống phạm lỗi. Đồng thời, các học trò của HLV Shin Tae-yong chuyển đổi trạng thái rất nhanh khi có bóng, liên tục đánh vào phía sau hàng thủ dâng cao của đội khách.

Tuyển Việt Nam an toàn rời chảo lửa ảnh 1

ĐT Việt Nam đã có 90 phút khó khăn tại Gelora Bung Karno. Ảnh: Hữu Phạm

ĐT Việt Nam muốn đánh bại đối thủ để tạo lợi thế trước trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình, nhưng hiếm khi tiến gần tới bàn thắng. Mặc dù cầm bóng nhiều nhưng chúng ta không thể tiến vào vòng cấm địa Indonesia, trong khi các quả tạt cũng dễ dàng bị đối phương hóa giải. Trong suốt 90 phút ĐT Việt Nam chỉ tung ra 3 cú dứt điểm và tất cả đều không gây ra nguy hiểm.

HLV Park Hang-seo: “Chúng tôi coi như thắng”

Sau trận hòa 0-0, chiến lược gia người Hàn Quốc dành lời ca ngợi cho các học trò “vì đã chơi cố gắng, phát huy tinh thần Việt Nam trong một trận đấu khó khăn trên sân khách”. Ông cũng bày tỏ sự hài lòng khi nói rằng “Việt Nam coi như thắng vì đạt được mục tiêu đề ra”. Cũng theo HLV Park Hang-seo, “Indonesia tiến bộ nhiều dưới thời Shin Tae-yong, trở thành một đội bóng mạnh nhưng Việt Nam vẫn mạnh hơn”.

Dưới sức ép quá lớn, đội quân của HLV Park Hang-seo không thể chơi theo cách họ vẫn chơi, đồng thời có xu hướng mắc sai lầm. Thành thực mà nói, ĐT Việt Nam đã may mắn khi rời đất Indonesia với tỷ số 0-0. Hàng phòng thủ của chúng ta chơi rất thiếu kín kẽ, mang tới nhiều khoảng trống để đối thủ khai thác và mắc lỗi không đáng có. Nhưng giống như trận đấu với Myanmar, mành lưới của Văn Lâm không rung lên bởi sự xuất sắc của thủ môn 29 tuổi, đồng thời các chân sút phía bên kia xử lý quá vội.

ĐT Việt Nam cần phải cải thiện nhiều

Trước trận đấu HLV Shin Tae-yong đã nói về sự yếu kém trong khâu dứt điểm của các học trò, để rồi 3 buổi tập gần đây đều chú trọng đến việc cải thiện khả năng sút bóng. Họ đã không tiến bộ nhiều. Dendy Sulistyawan, Yakob Sayuri rồi Marselino Ferdinan đều thất bại trong việc giúp Indonesia cụ thể hóa ưu thế về mặt thế trận. Họ đã chơi hay hơn, dứt điểm nhiều gấp đôi (6) nhưng lại không có bàn thắng.

Mặc dù vậy, kết quả 0-0 không đồng nghĩa với lợi thế nghiêng về Việt Nam. Sau khi bỏ quy tắc bàn thắng sân nhà sân khách ở kỳ trước, luật này đã trở lại ở AFF 2022. Ở trận lượt về tại Mỹ Đình, chỉ cần trận đấu kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng, Indonesia sẽ giành tấm vé vào chung kết. Đội quân của HLV Park Hang-seo đứng trước áp lực không nhỏ, vừa phải ghi bàn vừa đảm bảo Văn Lâm sẽ không phải vào lưới nhặt bóng.

Làm được điều đó vào ngày 9/1 tới, chúng ta cần phải cải thiện rất nhiều điều. Có nhiều yếu tố bất lợi có thể dùng để biện minh cho màn trình diễn không như ý tại Bung Karno, song một thực tế không thể phủ nhận, ĐT Việt Nam đã bị bất ngờ trước chiến thuật của Indonesia. Quang Hải, Hùng Dũng cùng các đồng đội không có câu trả lời cho lối chơi hợp lý, kỷ luật và những miếng đánh khoét vào phía sau bộ ba trung vệ mà Indonesia tạo ra. Bên cạnh đó, thể lực cũng là vấn đề lớn và 3 ngày để hồi phục là quá ít.

Bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa và tại Mỹ Đình sẽ là một Việt Nam như vẫn thấy, những người chiến đấu với niềm tự hào và tinh thần cao ngất.

MỚI - NÓNG