Từng cắt một phần cơ thể cho nhau

Từng cắt một phần cơ thể cho nhau
Chả ai muốn nói về các mối tình, các cuộc hôn nhân đã qua, nhất là những người nổi tiếng. Trừ phi chuyện qua đã lâu đồng nghĩa với tổn thương bên trong đã lành sẹo. Như mãi mới đây, NSND Lê Khanh mới lên truyền hình công bố mối tình 9 năm hồi son trẻ kết thúc bằng việc chị phát hiện ra anh kia có người thứ ba.

Trong giới nghệ sĩ vẫn có những cuộc ly hôn lưu hành nội bộ, nghĩa là chỉ người thân, đồng nghiệp biết. Mới nhất là sự kết thúc của một cặp chồng tài vợ sắc kéo dài tới 20 năm. Cách đây chỉ hai năm thôi, họ còn lên báo chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân nồng đượm. Chồng hơn vợ nhiều tuổi, chính vì thế anh rất chiều vợ, gánh vác toàn bộ chuyện kinh tế, để vợ- một giọng ca khá đẹp- chỉ việc hưởng an nhàn. Từ đam mê nghệ thuật, chị bèn chuyển sang đam mê làm đẹp. 

Hôn nhân sẽ thế nào nếu một người lãnh phần bận rộn, còn một người ngày ngày chỉ lo chăm sóc bản thân (tất nhiên cả gia đình). Có thể người “đầu tắt mặt tối” vẫn tiếp tục tôn thờ nữ hoàng của đời mình. Nhưng chị vợ vẫn đang trên đà đẹp lên, trong khi anh chồng chắc chắn chỉ có già đi, nhất là trong áp lực đứng mũi chịu sào. Điều gì sẽ xảy ra?

Đấy là giả định thế. Còn hôn nhân của cặp này hoàn hảo cả ở khía cạnh phát triển sự nghiệp vì anh chồng là nhạc sĩ tài ba, người có thể cho vợ không chỉ tiền mà cả những bài hát, bản phối. Nhưng chị có vẻ cũng không mấy cần đến những thứ đó. Lại thêm một cơ sở để chấm dứt sự đồng hành. Vợ cũ của anh nhanh chóng cập vào một bến bờ mới.

Nói chung những ai định lấy một người làm nghệ thuật thì hãy chuẩn bị tinh thần. Không phải vì dân làm nghệ thuật lăng nhăng, ít khi chung thủy (cho dù đúng là họ có những “lợi thế” hơn người thường để làm điều đó), mà vì yêu họ đồng nghĩa với việc sẽ phải chấp nhận, thậm chí nhường nhịn, chiều chuộng luôn người tình lớn của họ, chính là nghệ thuật. Vì thế các cặp vợ chồng là ca sĩ-nhạc sĩ, đạo diễn-diễn viên thường không chỉ để lại những chuyện tình đẹp (và sóng gió) mà còn cả những tác phẩm hay ho. Có thể nói thông qua nhau, họ yêu luôn cả nghệ thuật và ngược lại. 

Dân làm nghệ thuật thường sống mạnh về cảm xúc nên được họ yêu có khi là cũng thích đấy. Như cặp vợ chồng Ngải Uy (diễn viên chuyên đóng vai phụ trong các bộ chưởng Hồng Công) vừa xác nhận khép lại hôn nhân kéo dài 18 năm. Lý do: “không cùng quan điểm sống”. Điều gây ấn tượng với công chúng là Ngải Uy từng dốc túi để chạy chữa cho vợ khi cô phải mổ u tử cung, ảnh hưởng tới gan, thận. Anh phải chạy đôn chạy đáo làm thêm đủ mọi nghề bao gồm bán hàng qua mạng (streamer) trong quá trình chăm sóc vợ tại bệnh viện. Nhất là anh tặng luôn vợ một phần lá gan. Được biết khi bình phục, vợ anh đã trả lời phỏng vấn rằng mình may mắn có được người chồng tốt, mong kiếp sau được tái duyên cùng anh.

Được biết hai người vẫn giữ liên lạc, coi nhau là bạn bè sau khi chia tay. Chút duyên phận còn lại họ để dành tới kiếp sau chăng?!

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.