Tuần tra biên giới Tây Ninh những ngày ‘nóng như đổ lửa’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên đoạn biên giới quốc gia dài hơn 233km tại Tây Ninh, có thể nói đoạn biên giới do Đồn Biên phòng Tân Phú (thuộc Biên phòng Tây Ninh) phụ trách, quản lý, là đoạn biên giới còn nhiều khó khăn nhất.

Đoạn biên giới thuộc Đồn Biên phòng Tân Phú quản lý, với tứ bề là rừng xanh bao phủ, cách xa khu dân cư trên 15km, điện lưới quốc gia chỉ mới kéo đến được đồn và trạm, sóng điện thoại thì ngoài khu vực đồn và trạm ra còn lại đều nằm "ngoài vùng phủ sóng".

Cuộc sống của những chiến sỹ nơi đây bình thường vốn đã khó khăn, trắc trở… nay lại nhân đôi khi thời tiết trong mấy tháng qua ngày càng khắc nghiệt.

Tuần tra biên giới Tây Ninh những ngày ‘nóng như đổ lửa’ ảnh 1
Các chiến sỹ biên phòng Đồn Biên phòng Tân Phú và Đội bảo vệ rừng chốt Tân Thanh, tuần tra bảo vệ biên giới và bảo vệ rừng.

Đưa chúng tôi đi dọc biên giới, đến thăm chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chốt đóng dọc trên biên giới, Thiếu tá Trương Thanh Hà - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Phú cho biết: “Gần một tháng qua, có ngày nhiệt độ vượt 42 độ C, Ban Chỉ huy đồn thường xuyên đến quán triệt cho anh em tại các trạm chốt về kế hoạch bảo vệ biên giới mùa khô và các công điện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện các phương án phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất các ca kíp trực sẵn sàng chiến đấu”.

Tuần tra biên giới Tây Ninh những ngày ‘nóng như đổ lửa’ ảnh 2
Khi phát hiện có dấu hiệu cháy, các chiến sỹ biên phòng và Đội bảo vệ rừng quan sát, tìm nguyên nhân.

Cũng theo Thiếu tá Trương Thanh Hà, các trạm chốt biên phòng tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ rừng và dân quân, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ, nhất là đối với bà con nhân dân, tuyệt đối không vào rừng săn bắt, hái lượm, bắt ong, tìm cây thuốc dễ dẫn đến nguy cơ cháy.

Tại khu vực biên giới gần điểm chốt bảo vệ rừng Tân Thanh, đi cùng các chiến sỹ biên phòng và đội bảo vệ rừng chúng tôi mới cảm nhận hết sự tổn thương của rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu chỉ cần một sự bất cẩn nhỏ…

Tuần tra biên giới Tây Ninh những ngày ‘nóng như đổ lửa’ ảnh 3
Các chiến sỹ Đội bảo vệ rừng tại điểm chốt Tà Nốt quan sát rừng từ trên cao.

Anh Nguyễn Huy Thắng – Chốt trưởng chốt bảo vệ rừng Tân Thanh, chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất trong công tác bảo vệ rừng là thông tin liên lạc không đảm bảo, hầu hết tại các điểm chốt đều không có sóng di động nên khi có vụ việc xảy ra chỉ biết dùng xe gắn máy chạy đến những điểm chốt lân cận để thông báo nhờ hỗ trợ. Hiện, trên vành đai biên giới này có 9 điểm chốt bảo vệ rừng, đóng xen kẽ với đó là các chốt biên phòng và dân quân. Thời gian qua chúng tôi luôn được hai lực lượng biên phòng và dân quân hỗ trợ, nhờ đó công tác bảo vệ rừng được thuận lợi hơn và dễ dàng hơn”.

Thượng úy Nguyễn Văn Vũ – Đội trưởng Kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Tân Phú, cho hay, kể từ khi cấp dự báo cháy rừng nâng lên cấp độ V, công tác phối hợp giữa các lực lượng tại đây được nâng lên hàng đầu. Bất cứ giờ nào có vụ việc xảy ra, anh em thông báo với nhau cùng xuất phát đến nơi xảy ra vụ việc, không để lây lan, mất kiểm soát.

Tuần tra biên giới Tây Ninh những ngày ‘nóng như đổ lửa’ ảnh 4

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Phú đến thăm, động viên các chiến sỹ biên phòng và bảo vệ rừng tại điểm chốt Tà Nốt.

"Hiện nay, ngoài việc tăng cường đảm bảo nước và rau xanh cho anh em tại các điểm chốt, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Phú cử Quân y đơn vị đến từng trạm chốt, hướng dẫn cho anh em các biện pháp phòng ngừa, cũng như sơ cứu các trường hợp sốc nhiệt. Song song đó, duy trì thường xuyên công tác rèn luyện thể lực cho anh em tại chốt, cũng như các môn thể dục thể thao, nhờ đó mà sức khỏe của anh em luôn đảm bảo, chưa có trường hợp nào bị bệnh do ảnh hưởng nắng nóng" - Thượng úy Nguyễn Văn Vũ cho biết thêm.

MỚI - NÓNG