Tự ý bỏ trận, Phong Phú Hà Nam đối diện án phạt nặng

Cầu thủ Phong Phú Hà Nam bỏ trận đấu để phản ứng quyết định thổi phạt 11m của trọng tài cho Tp Hồ Chí Minh I.
Cầu thủ Phong Phú Hà Nam bỏ trận đấu để phản ứng quyết định thổi phạt 11m của trọng tài cho Tp Hồ Chí Minh I.
TPO - Cho rằng trọng tài xử ép, các cầu thủ nữ Hà Nam đã bỏ trận đấu để phản đối.

Sự cố xảy ra ở trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam và Tp Hồ Chí Minh I, giải bóng đá nữ VĐQG cúp Thái Sơn Bắc 2020 tổ chức trên sân đào tạo trẻ LĐBĐVN (VFF) tối 6/10.

Phút 89 khi tỷ số đôi bên đang là 1-1, số 14 Thuỳ Trang của Tp Hồ Chí Minh I bật cao đánh đầu nhưng ngã trong vòng cấm do tác động của số 11. Trọng tài Trần Thị Thanh đã cắt còi, chỉ tay vào chấm 11m cho Tp Hồ Chí Minh I hưởng phạt đền. Cho rằng trọng tài nhận định sai, HLV Nguyễn Thế Cường của Hà Nam đã có phản ứng rất gay gắt.

Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam cũng bỏ ra ngoài, không chịu thi đấu trở lại. Phó TTK VFF Nguyễn Minh Ngọc có mặt tại trận đấu đã liên tục điện thoại, đồng thời thuyết phục BHL đội Phong Phú Hà Nam cho các cầu thủ trở lại thi đấu nhưng bất thành. Sau khi trận đấu phải dừng lại gần 30’, không còn cách nào khác, trọng tài buộc phải thổi còi cho hết trận.

Trao đổi với Tiền Phong, một quan chức VFF cho biết trong ngày mai, Ban Kỷ luật VFF sẽ họp để xử lý vụ việc. Gần như chắc chắn Phong Phú Hà Nam sẽ bị xử thua 0-3, không loại trừ khả năng có án phạt đối với các cá nhân liên quan. “Chúng tôi rất buồn vì phản ứng thiếu chuyên nghiệp của BHL đội bóng cũng như các cầu thủ. Bóng đá nữ vốn rất khó khăn, tìm kiếm tài trợ không dễ. Chín năm qua giải VĐQG chỉ có một nhà tài trợ, sự cố xảy ra như vậy có thể khiến nhà tài trợ quay lưng”-quan chức VFF trên cho biết.

Mùa giải năm nay, Phong Phú Hà Nam đang trong giai đoạn trẻ hoá, lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ. Ở trận ra quân, đội bóng của HLV Nguyễn Thế Cường đã bị Hà Nội T&T cầm hoà 3-3.

MỚI - NÓNG
Rộn ràng ngày mùa nơi biên giới A Lưới
Rộn ràng ngày mùa nơi biên giới A Lưới
TPO - Vào vụ thu hoạch lúa, trên cánh đồng biên giới huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng lại xuống đồng thu hoạch lúa giúp người dân. Cánh đồng bát ngát vàng óng với những bông lúa trĩu hạt, hòa cùng tiếng cười rộn ràng của quân dân như đánh tan những giọt mồ hôi trên vạt áo chiến sĩ.