Tự tôi đẩy mình vào bi kịch cuộc đời

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Mọi người khi đọc tâm sự của cháu đều mong cháu tỉnh táo để thoát ra khỏi ngôi nhà của người đàn ông lớn tuổi, giầu có nhưng thiếu tình người ấy.

Việc cháu “vỡ mộng” khi lấy được chồng giầu là do cháu mà thôi. Cháu đã quá nóng vội để đạt được mơ ước của mình, mà bất chấp chuyện chồng cháu lớn hơn cháu tới 21 tuổi, đã qua một đời vợ và có con trai riêng nhỏ hơn cháu có vài tuổi.

Thời gian để cháu tìm hiểu người đàn ông mà mình quyết định trao gửi cuộc đời cũng quá ngắn, chủ yếu là cháu bị choáng ngợp bởi sự giầu có của anh ta, bởi những lời tán dương ngọt ngào, bởi sự săn đón chiều chuộng và những món quà có giá trị.

Hậu quả của sự vội vàng ấy, là chính cháu đẩy mình vào bi kịch cuộc sống, tự mình nghỉ việc để ở nhà làm người phục vụ không điều kiện cho chồng.

Tiền nhiều mà không biết tiêu vào đâu, cũng không có bạn bè để hàn huyên tâm sự, đến mong muốn chính đáng nhất của người phụ nữ là được làm mẹ, được sinh con, cũng bị chính chồng cháu lạnh lùng gạt phắt.

Hiện nay mọi diễn biến tình cảm của vợ chồng cháu đều không có lợi cho cháu, liệu cháu có thực sự nhận ra điều đó không?

Nếu đã nhận ra, cô mong rằng cháu hãy tỉnh táo để tìm ra lối thoát cho mình. Giầu có không phải là tất cả đâu cháu ạ, nhất là sự giầu có ấy không phải do chính mình làm ra.

Cháu còn trẻ, đã tốt nghiệp đại học, trước đây đã từng có công việc cho thu nhập tốt, vậy nên bây giờ cháu hãy tự quyết định có nên tiếp tục sống cùng chồng để chịu sự giám sát của anh ấy, để làm thay mọi việc trong nhà như một ô sin.

Và điều quan trọng là cháu sẽ không bao giờ được làm mẹ, một thiên chức mà hàng triệu, hàng tỷ người phụ nữ trên thế gian này, hạnh phúc khi được thực hiện thiên chức ấy.

Sống là chính mình, hay sống là nô lệ, phụ thuộc vào sự giầu sang của người khác, tự cháu hãy cảm nhận và quyết định.

Cô mong sớm nhận được tin vui từ cháu. Mọi người khi đọc tâm sự của cháu đều mong cháu tỉnh táo để thoát ra khỏi ngôi nhà của người đàn ông lớn tuổi, giầu có nhưng thiếu tình người ấy.

MỚI - NÓNG