Từ chủ doanh nghiệp thành tội phạm

Từ chủ doanh nghiệp thành tội phạm
TP - “Hành vi gây án của Nguyễn Viết Trương (đối tượng đặt quả nổ mưu sát Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa) là hành vi làm liều của một kẻ cùng quẫn, khi trắng tay cả về vật chất lẫn tình cảm” - một cán bộ trong Ban chuyên án VA 307-G nói.

> Kẻ mưu sát GĐ Công an khai gây án do bị điều tra

Chiếc xe đào đất của ông Trương bị kê biên, tạm giữ tại trụ sở xã Suối Cát
Chiếc xe đào đất của ông Trương bị kê biên, tạm giữ tại trụ sở xã Suối Cát.

Sa lầy kiện tụng

Không biển hiệu Cty, cổng sắt và khung sắt của gác lửng lợp tôn đều gỉ sét nặng, ngôi nhà số 2 Thủy Xưởng, Nha Trang của Trương như nhà hoang. Đồ vật đáng giá nhất trong nhà là một tấm nệm và một chiếc ti-vi cũ, một cán bộ điều tra tham gia khám xét ngôi nhà cho biết.

Được biết, tháng 12-2005, ông Trương cùng vợ là bà L.K.H lập Cty TNHH Song Mã, vốn đăng ký 1,8 tỷ đồng. Cũng trong năm này, ông Trương cất giữ một xe cẩu đứng tên Cty H.Đ.D, với lý do tiền mua xe là của ông, Cty H.Đ.D. còn nợ ông 220 triệu đồng.

Tháng 1-2006, Cơ quan CSĐT, Công an Khánh Hòa trả lại xe và giấy tờ cho Cty H.Đ.D. Cho rằng vụ tranh chấp này phải do tòa án phán quyết, tháng 4-2009 ông Trương tố cáo 2 điều tra viên N.L.T. và T.M.H. “cướp và cưỡng đoạt chiếc xe cẩu của tôi”.

Trong năm 2009 và 2010, Công an Khánh Hòa nhiều lần trả lời ông Trương, việc trả xe cho Cty H.Đ.D là đúng quy định.

Trước đó, năm 2003, ông Trương bỏ tiền mua một số xe đào đất, xe ủi, xe tải… để cùng Cty K.V. khai thác đá tại xã Suối Cát (Cam Lâm, Khánh Hòa). Tháng 8-2007, Cty K.V. thôi làm ăn với ông Trương, nhưng một năm sau mới gọi ông Trương đến nhận lại xe.

Ông Trương không nhận vì cho rằng số xe này “đã trở thành đống sắt vụn”, tố cáo Cty K.V. chiếm đoạt tài sản.

Công an Khánh Hòa vào cuộc, nhận định vụ việc chỉ là tranh chấp dân sự, không khởi tố vụ án. Viện KSND tỉnh cũng kết luận việc không khởi tố vụ án hình sự là đúng…

Ngày 24-3-2012, ông Trương tiếp tục gửi đơn tới Bộ trưởng Công an, tố cáo nhiều cán bộ Công an Khánh Hòa “cướp tài sản” của ông. Ngày 17-4, Thanh tra Bộ Công an hồi đáp, hướng dẫn ông gửi đơn khiếu nại đến Viện trưởng KSND tỉnh Khánh Hòa...

Làm khổ vợ con

“Tuy 2 vợ chồng ly thân đã gần 2 năm, nhưng nay ảnh mắc vòng lao lý, tôi sẽ lo thăm nuôi ảnh” - vợ ông Trương nói với PV chiều tối 2-8.

Bà H. kể, khi ông Trương bàn thế chấp nhà số 2 Thủy Xưởng để mở Cty riêng, bà phân vân vì căn nhà này mẹ bà được cấp theo diện gia đình liệt sĩ. Nhưng thương chồng, bà thế chấp vay ngân hàng 1,2 tỷ đồng.

Mấy tháng đầu có đóng lãi vay, sau không có tiền đóng lãi, sau nữa thua lỗ, ngân hàng gia hạn trả nợ cho hơn một năm. Ông Trương vẫn không trả được, tài sản lần lượt bị kê biên. Trong lúc đó, ông Trương liên miên vướng vào các vụ kiện.

Thấy chồng theo kiện mệt mỏi, bà H. khuyên chồng không kiện cáo gì nữa, bán nhà trả nợ rồi làm lại từ đầu. Nhưng ông Trương nói nhà phải giữ lại cho con, rồi tiếp tục theo các vụ kiện.

Không cản được chồng, bà H. mang con đi nơi khác ở. Gần hai năm nay, ông Trương không hề tới thăm con trai. “Nợ lãi ngân hàng đã trên 2 tỷ đồng, khi nào ngân hàng lấy nhà ở Thủy Xưởng thì lấy, chứ biết làm sao”. bà H. nói.

Ông Nguyễn Hữu Anh, Phó cục trưởng Thi hành án tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này sắp kê biên để thi hành án nhà số 2 Thủy Xưởng. Trước đó, 3 xe đào đất của ông Trương đã bị kê biên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.