Truyền nhân Hàng long thập bát chưởng xuống núi, thách thức đại hội võ lâm

Hà Hưng Quả tự nhận luyện thành Hàng long thập bát chưởng.
Hà Hưng Quả tự nhận luyện thành Hàng long thập bát chưởng.
TPO - Võ sư tự nhận là “truyền nhân” của Hàng long thập bát chưởng Hà Hưng Quả tuyên bố ông sẽ xuống núi tham dự đại hội võ lâm Trung Quốc ở núi Côn Luân sắp tới.

Giới võ thuật Trung Quốc vừa nhận được thông tin đặc biệt. Tờ Qjhm giật tít: “Hàng long thập bát chưởng xuống núi khiêu chiến cao thủ ở Côn Luân Kungfu, ngày 5/6 quyết thắng bại, định sống chết”. 

Theo bài báo này, võ sư tự nhận là hậu duệ duy nhất của Hàng long thập bát chưởng, Hà Hưng Quả sẽ tái xuất sau thời gian dài lên núi luyện công. “Côn Luân Kungfu” là tên đại hội võ thuật cổ truyền Trung Quốc tổ chức tại An Huy vào ngày 5/6 sắp tới. Dự kiến, sẽ có hàng trăm võ sư tham dự và thi đấu theo thể thức bốc thăm phân cặp.

Theo mô tả của Qjhm, “Côn Luân Kungfu” không khác gì đại hội võ thuật tự do, nơi các võ sư tham dự được phép sử dụng tất cả các kỹ năng chiến đấu tàn khốc nhất để phân thắng bại trong vòng 10 phút.

Hà Hưng Quả năm nay 40 tuổi. Võ sư này gây sốc cách đây ít năm khi tự nhận bản thân là “hậu duệ” của Hàng long thập bát chưởng, một tuyệt kỹ võ thuật vốn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hư cấu của cố nhà văn Kim Dung. 

Hà Hưng Quả khẳng định ông đã luyện thành cả 18 chiêu thức của Hàng long thập bát chưởng. Năm ngoái, võ sư này bị quần hùng ép biểu diễn Hàng long thập bát chưởng tại đại hội võ lâm Trung Quốc. Kết quả, ông chỉ tung ra 4 chiêu đánh lạ mắt không rõ mức độ sát thương đến đâu.  

Tại “Côn Luân Kungfu” năm nay, Hà Hưng Quả hứa sẽ biểu diễn và sử dụng trọn vẹn 18 chiêu thức Hàng long thập bát chưởng để đánh bại các đối thủ, qua đó lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, những người theo dõi võ thuật cổ truyền Trung Quốc thời gian qua cho rằng Hà Hưng Quả chỉ có… võ mồm.

MỚI - NÓNG