Trưởng thành

Trưởng thành
TP - Khi 1 triệu ngọn nến được thắp lên, có hàng triệu trái tim cùng hướng về nguồn cội, cảm phục và biết ơn. Đêm tri ân, nhắc nhở mỗi bạn trẻ về lòng yêu nước, trách nhiệm tiếp bước cha anh, dựng xây đất nước.

> Triệu ngọn nến, triệu trái tim
> Thắp nến tri ân tại nghĩa trang Việt Lào
> Hướng về cội nguồn

Những ngày hè tháng 7, trong dòng người hướng về các nghĩa trang có rất nhiều thanh niên. Họ đến để hiểu về quá khứ, trân trọng giá trị hiện tại và phấn đấu cho tương lai.

Không chỉ một đêm, một tuần hay một mùa, mà sự tri ân được ĐVTN cả nước triển khai suốt nhiều năm qua bằng những hành động cụ thể như xây nhà tình nghĩa; thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách...

Cùng ĐVTN Tập đoàn VNPT về thăm các mẹ Việt Nam Anh hùng ở Đồ Sơn (Hải Phòng) gần đây, bạn trẻ nào cũng ngậm ngùi khi nhận tin mẹ Hoàng Thị Nhật (85 tuổi) vừa qua đời trước đó vài tiếng. Bất ngờ từ chuyến đi thúc giục mỗi thành viên hãy hành động ngay khi có thể.

Đêm tri ân làm tôi nhớ những ngày tham gia hành trình về nguồn tại Nghĩa trang Trường Sơn cùng Đoàn thanh niên Khối các cơ quan T.Ư. Cơn mưa đột ngột đổ xuống không ngăn cản bước chân bạn trẻ đã vượt 1.000 km. Bó hương trên tay rực cháy, tôi nước mắt nhạt nhoà đi tìm mộ của em trai ông nội tôi, hy sinh khi mới 30 tuổi.

Tôi sinh ra và lớn lên chỉ biết đến ông qua câu chuyện kể. Khi có mặt ở Trường Sơn, tôi mới biết năm sinh, ngày nhập ngũ và ngày ông hy sinh. Tôi thấy mình may mắn khi tham gia hành trình về nguồn. Không chỉ tri ân, mỗi bạn trẻ chúng tôi thấy thực sự trưởng thành nhờ quá khứ, lắng sâu trong trái tim những điều lớn lao và thiêng liêng.

Tuần Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn và lễ thắp nến tri ân do Đoàn Thanh niên tổ chức tạo dấu ấn sâu đậm, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, trở thành sinh hoạt thường xuyên, nếp sống đẹp của bạn trẻ cả nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG