Trước một cái chết

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trước những cái chết do bất cẩn, con người có xu hướng cật vấn lương tâm và trách nhiệm. Nỗi đau như vò xé tâm can mỗi người. Hiệu ứng này thấy rõ qua những thảm họa chết cháy, ngộ độc thực phẩm hàng loạt,  tai nạn lao động, tai nạn giao thông và đặc biệt là khi cái chết liên quan tới những số phận bé bỏng như vụ bỏ quên học sinh trên xe buýt mới đây.

Hãy nhìn sự việc ở góc độ quản trị để thấy, mỗi câu chuyện không hy hữu. Hơn nữa, bài học cũng không mới. Trước vụ cháu bé ở Thái Bình, cách đây vài năm từng xảy ra tương tự nhiều vụ. Rúng động nhất có lẽ là vụ Trường Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội). Sau mỗi sự việc, ngoài nỗi xót xa của người nhà, dư luận, cơ quan chức năng “vá lỗ hổng” liên quan thế nào?

Hãy nhìn lại sau vài vụ bỏ quên học sinh trên xe, các xe đưa rước học sinh có được sơn màu và vận hành riêng không? Thực tế là không. Mỗi xe thuộc mỗi trường sở hữu một loại màu sơn khác và phần nhiều khi lưu thông giờ cao điểm cũng tạt té, đánh võng không khác xe buýt cướp đường.

Các trường tư thục để tiết giảm chi phí thường thuê các công ty vận tải phục vụ đa lĩnh vực. Cũng chiếc xe đó sáng chở học sinh, trưa có thể dùng vào việc khác. Có khi chưa kịp vệ sinh, chiều lại hớt hải về đón các cháu nhỏ. Từ ghế ngồi, dây an toàn, bục cửa lên xuống…chỉ phù hợp với người lớn.

Nhiều phụ huynh đã vô cùng ngạc nhiên khi con mình về nhà bi bô những điều lạ lẫm. Hóa ra do bác tài hoặc cô giáo đưa đón mê một bộ phim dài tập nào đó hay thích bài hát sến sẩm nên mở nghe suốt hành trình. Những thông tin này vô tình tiêm nhiễm vào đầu đứa trẻ ngây thơ. Báo Tiền Phong cũng nhiều lần đăng bài phản ánh một số trường học ngoại thành Hà Nội thậm chí dùng ô tô hết đát, tự chế đưa đón học sinh.

Những chiếc xe đó có thể cải hoán từ xe tải, xe công nông đóng thùng, gá thanh gỗ làm băng ghế, lùa học sinh lên xe rồi khóa kín song cửa lại. Khi được phỏng vấn, nhà trường những nơi này đã đổ cho nhu cầu của phụ huynh; hỏi bố mẹ học sinh lại chủ động khen phương tiện thuận lợi, rẻ và tiết kiệm thời gian đưa đón cho họ… Những chiếc xe tự chế hoạt động ngang nhiên trước sự vô cảm của chính quyền, cơ quan chức năng địa phương.

Ngay chính chiếc xe chở cháu bé bị bỏ quên ở Thái Bình, khi bị phát hiện, đang đỗ ngược chiều giao thông. Rất nhiều thứ bằng cảm quan thôi đều thấy rõ sự cẩu thả mọi góc độ. Đấy là chưa muốn nhắc tới, quy trình kiểm đếm học sinh sau khi được gia đình bàn giao cho nhà trường, tới khi trở về với gia đình.

Một số người luôn mơ ước trên toàn quốc thống nhất một loại xe buýt với màu sơn, thiết kế riêng đưa đón học sinh và luôn ưu tiên lưu thông ở cấp độ cao nhất.

Sau mỗi vụ việc, như cháy nhà, chết người trên xe đưa đón…cũng chẳng ai muốn thành người hùng để nhận bằng khen. Cách tốt nhất là quản trị xã hội quy củ để không có vụ cháy nào, cái chết nào đáng tiếc nào xảy ra…

MỚI - NÓNG
Giá xăng tăng từ 15h chiều nay
Giá xăng tăng từ 15h chiều nay
TPO - Từ 15h hôm nay (20/6), giá bán lẻ các loại xăng, dầu tăng từ gần 200 - 720 đồng/lít. Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng tăng. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 14 lần tăng, 11 lần giảm.