Trừ tôi ra

TP - Khi cầu thủ Suarez bị phạt 4 tháng cấm bén mảng sân cỏ, bà nội anh phẫn nộ một cách thật thà: “FIFA đối xử với cháu tôi như một con chó”. Anh này chỉ mới cắn người có 3 lần thôi! Thà đừng nhắc con vật kia thì người ta cũng liên tưởng (màn cẩu xực) nhưng lãng đãng hơn.

Bị Bộ Văn hóa phạt 5 triệu vì tội phổ biến bài hát mô tả hành động giường chiếu một cách thô bỉ, ca sĩ trẻ Yanbi cũng tỏ ra khó hiểu: “Bài hát chẳng có gì sai, không hiểu sao phạt”. Không phân biệt nổi tục và thanh, phòng ngủ và nơi công cộng mà lại “Hy vọng khán giả mở lòng đón nhận, không đánh giá bài hát dựa trên ca từ, đó chỉ là cách nghệ sĩ trẻ thể hiện sự phóng khoáng”. Thật phóng khoáng, nghệ sĩ.

Nhờ bức ảnh ngồi ghế đè nghiến lên sách, người ta biết Hoa hậu Triệu Thị Hà thật ra “rất quý sách và mê văn học”, chỉ hơi bất cẩn tí ti. Ông bạn diễn của cô cũng nói: “Là khách mời nên không để ý lắm. Nhưng xã hội chuyên nghiệp, người nào chịu trách nhiệm người đó. Tôi không thể can thiệp vì đạo cụ là việc của thiết kế”.

Chương trình có vẻ là về văn hóa, định phát tán rộng rãi mà (ít nhất) ăn không trông nồi ngồi không trông hướng, lại kêu ca việc bị bắt quả tang, cao giọng cảnh báo người khác “đưa ảnh hậu trường rồi nâng thành vấn đề chính thì rất nguy hiểm”. Lại một pha Suarez nữa, phàn nàn sao lại bị đối xử một cách xứng đáng thế.

Nghe nói anh nông dân nghệ danh Lệ Rơi gần đây đã xù một số sô diễn mà người ta mời rơi mời rụng. Đồ rằng hóa ra anh cũng đo được tài cao thấp của mình hoặc ai khôn ngoan đột nhiên tư vấn cho, không tả xung hữu đột ở bất cứ đâu nữa.

Những ngày qua, người thì khéo dư nước mắt lo anh bị ném đá, khổ thân; lo anh đánh mất sự trong vắt của tâm hồn; bên cạnh những người tưởng đây là trò giải trí thú vị. Thử đặt địa vị con em mình với “tài sắc” như vậy, ăn không nên đọi nói không nên lời, mà lại phơi ra cho cả làng chỉ trỏ, thì mình có can hay lại đi“xui trẻ con ăn cứt gà”, rồi hẵng tính tiếp.

Báo nọ, trịnh trọng mời giao lưu trực tuyến, phi lộ là vì anh “đã trở thành một trong những từ khóa cũng như gương mặt “hot” nhất với cư dân mạng”,”thảm họa nhưng có sức hút kì lạ”, “góc nhìn thú vị nhưng đáng suy ngẫm”... Báo chí nay đã bí đề tài đến thế, nhất là hay lấy “cư dân mạng” làm thước đo. Mà có chắc không?

Hồi nào Facebooker Joe Ruelle viết: “Trước đây nghĩ mình là cư dân mạng nhưng đọc báo online thấy cư dân mạng thích thú với nhiều cái mình không hề thích thú, chỉ trích những điều mình không thấy có vấn đề, và xôn xao nhiều chuyện mình không biết là gì. Mình vào internet nhiều nhưng rõ ràng không phải cư dân mạng. Mình chỉ là du dân mạng mà thôi”.

Có thể tất cả, nhưng cứ trừ tôi ra!

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.